Vẫn sống sót dù nuốt đũa vào bụng suốt ba tháng

(Dân trí) - Tang Tang, một phụ nữ 23 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, đã "nuôi" một chiếc đũa trong bụng suốt ba tháng liền vì nghĩ rằng nó sẽ bị phân huỷ.


Cây đũa dài 24cm nằm trong bụng suốt 3 tháng.

Cây đũa dài 24cm nằm trong bụng suốt 3 tháng.

Các bác sĩ hoàn toàn ngỡ ngàng khi chiếc đũa dài đến 24cm được lấy ra.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tang Tang thấy khó chịu trong người khi đang ăn tối ở nhà. Có lẽ cô nghĩ mình bị đầy bụng nên đã vào bếp, để một chiếc đũa trong họng nhằm ép bản thân phải nôn ra. Không may là cô trượt tay và chiếc đũa cứ thế lao tuồn tuột xuống họng và vào trong bụng.

Khi đó cô không cảm thấy có gì là không khoẻ nên không nói với ai và cũng không đi bác sĩ. Cô còn đinh ninh rằng acid trong bụng sẽ phân huỷ chiếc đũa rất nhanh như thức ăn vậy.

Phải đến ba tháng sau, cô bắt đầu thấy đau bụng và được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.


Chiếc đũa đã trôi vào vùng bụng phía trên bên trái.

Chiếc đũa đã trôi vào vùng bụng phía trên bên trái.

Qian Feng, bác sĩ soi X-quang cho Tang Tang, cho biết chiếc đũa đã trôi vào vùng bụng phía trên bên trái. "Có vẻ như chiếc đũa đã chọc thủng một vài nội tạng," ông nói.

Tang Tang đã thoát chết một cách thần kỳ vì bất kỳ cử động mạnh, đột ngột nào trong ba tháng qua có thể khiến chiếc đũa chọc thủng nội tạng quan trọng như tim, dẫn đến tử vong.

Sau khi được mổ nội soi lấy chiếc đũa ra, sức khoẻ của Tang Tang đã chuyển biến tốt hơn. Hiện cô đã được cho xuất viện.

Ngô Vân