Vận may khó tin của chàng trai nhà nghèo đi xuất khẩu lao động

Tuệ Minh

(Dân trí) - Chàng trai người Philippines đã có bước đổi đời bất ngờ nhờ lần thử mua xổ số và trúng giải thưởng lớn.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Russell (sống ở Philippines) chưa quên được ký ức vất vả khi còn nhỏ. Thời điểm đó, nhà của Rusell từng không đủ tiền để ăn 3 bữa/ngày.

Russell và anh trai phải nghỉ học sau khi kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn, do việc kinh doanh của cha gặp thất bại. Mẹ thất nghiệp nên không có tiền để lo cho 2 con trai ăn học.

Vận may khó tin của chàng trai nhà nghèo đi xuất khẩu lao động - 1

Chàng trai đang ấp ủ nhiều dự định sau khi trúng xổ số (Ảnh: GMA).

"Hãy cứ tưởng tượng, bạn là một đứa con nhìn thấy cha mẹ vất vả, không thể nhờ ai giúp đỡ, không thể vay mượn tiền, chỉ có thể ăn mỗi ngày một bữa. Thật khó khăn, vất vả", Russell nhớ lại.

Bước sang tuổi 20, Russell chuyển công việc và trở thành công nhân của nhà máy. Lúc đó, anh trai của Rusell làm việc ở Dubai với hy vọng giúp gia đình kiếm tiền, cải thiện cuộc sống. Nhìn thấy hình ảnh của anh, chàng trai trẻ người Philippines cũng theo chân sang Dubai (UAE) để làm việc.

Thế nhưng, khi đặt chân tới UAE, mọi chuyện không thuận lợi và dễ dàng như Russell nghĩ. Trải qua các cuộc phỏng vấn, nhưng Russell không tìm được việc làm. Chàng trai trẻ nhiều lần đi dưới cái nắng gay gắt của xứ Trung Đông để phỏng vấn ở các công ty nhưng đều thất bại. "Tôi cứ tự hỏi, tại sao không thể vượt qua được bất cứ cuộc phỏng vấn nào? Tôi còn thiếu điều gì chứ", Russell tâm sự.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Russell đã có được việc làm nơi đất khách quê người. Lúc đó, anh chàng người Philippines này không có sự lựa chọn mà chỉ biết tận dụng cơ hội trúng tuyển hiếm hoi sau nhiều lần phỏng vấn chật vật. Hiện tại, Russell đang là nhân viên quản lý kho của một nhà hàng Brazil tại Dubai (UAE).

Trong khi làm việc ở UAE, Russell đã thử vận may với xổ số và mua dãy số 6-29-34-17-25-22. Theo Russell, lúc mua vé số, anh không nghĩ sẽ trúng thưởng. "29 là ngày sinh của tôi, số 6 là tháng sinh, 34 là tuổi của tôi. Số 17 là ngày sinh con trai tôi, 25 là ngày sinh chị gái và 22 là ngày sinh mẹ tôi. Tất cả các con số này đều liên quan đến tôi", Russell tâm sự.

"Khoảng 12h ngày 13/1, có người gọi cho tôi và thông báo "Xin chúc mừng, bạn là người đầu tiên giành được giải thưởng 15 triệu AED (96 tỷ đồng) của chương trình xổ số Emirates Draw 2023. Tôi nghĩ họ đang nói đùa", Russell nhớ lại giây phút không thể quên.

Sau khi kiểm tra email, anh mới biết là trúng giải thưởng 15 triệu AED (96 tỷ đồng). Thời điểm gia đình Russell nhận được tin báo của con trai, không ai dám tin là sự thật.

Với một gia đình khó khăn, số tiền đó không hề nhỏ. Họ chưa bao giờ dám nghĩ có ngày nhận được khoản tiền trúng xổ số lớn đến như vậy. Russell ngỡ mọi thứ như giấc mơ, anh không thể giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Tôi cảm thấy khó tin vào những gì đang nghe, thật sự choáng ngợp. Phải mất một lúc mới gọi được cho vợ ở quê nhà để báo tin vui. Khi tôi nói với vợ, cô ấy còn nói chồng mất trí thật rồi. Sau khi tôi gửi ảnh chụp màn hình email thông báo trúng giải, cô ấy mới dám tin", Russell tâm sự. 

Với số tiền nhận được, Russell đang lên kế hoạch mua cho con trai gói bảo hiểm y tế hoặc một chương trình giáo dục. Ngoài ra, anh cũng muốn kinh doanh và xây nhà riêng. 

"Tôi giành giải thưởng này không có nghĩa tôi sẽ không làm gì. Nếu không làm việc chăm chỉ, những gì bạn trúng thưởng cũng sẽ không còn", Russell chia sẻ.