Ung dung sống với mũi kim xuyên cổ

(Dân trí) - Cách đây vài tháng, 1 chú vịt trời ở công viên Centennial Lagoon (NewZealand) bị kẻ nhẫn tâm phi tiêu xuyên ngang cổ. Chẳng những thoát chết một cách thần kỳ, vịt “tồ” suốt từ đó tới nay còn bay nhảy tung tăng với “hung khí” không thèm tháo gỡ.

Thậm chí, nó cật lực trốn tránh mọi hành động cứu giúp từ nhân viên Hội bảo vệ động vật thành phố. Sau nhiều ngày bị truy lùng ráo riết, chú vịt đành chia tay công viên Centennial Lagoon tìm đến vườn thú Square, trong khi mũi kim vẫn găm chặt ngang cổ.

 

Ở Square cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhân viên sở thú cũng ra sức “rình mò” con vật, hòng đưa nó về trung tâm y tế để lôi mũi kim ra. “Nếu không được phẫu thuật, sớm muộn gì con vịt cũng bỏ mạng thôi” - quản lý Val Gilbert lo ngại.

 

“Chúng tôi đã dùng thức ăn dụ dỗ, rồi bủa lưới bao vây, đã lén tiếp cận nó trong vòng 2 mét, ấy thế mà sau 5 lần 7 lượt vẫn trắng tay”.

 

Hiện thủ phạm gây ra thương tích cho con vịt vẫn một mực giấu tên.

 

TV

Theo stuff