Tưởng cuộc gọi lừa đảo, người phụ nữ bỗng đổi đời với "núi tiền" vào túi

Tuệ Minh

(Dân trí) - Lúc đầu, bà Lorraine Gessel ở Canada nghĩ cuộc gọi thông báo được thừa kế 400.000 bảng (12,4 tỷ đồng) là kịch bản lừa đảo.

Bà Lorraine Gessel (60 tuổi, sống ở Canada) bỗng nhiên có số tiền khổng lồ 400.000 bảng Anh (12,4 tỷ đồng) nhờ thừa kế từ một người đàn ông quốc tịch Anh. Điều đáng nói là từ trước đến nay, hai người chưa bao giờ gặp nhau. 

Chủ nhân khối tài sản lớn là Raymond Barry Howson. Người đàn ông này từng làm tiếp viên hàng không nhưng chưa bao giờ kết hôn hay có con. Thu nhập hàng tháng được ông tích góp và đầu tư vào bất động sản. Trước khi mất, Raymond sở hữu nhiều căn nhà, trong đó có một căn hộ với 2 phòng ngủ nằm trên phố Margaret ở London, Anh.

Ông Raymond có mối quan hệ họ hàng với Lorraine. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua bà không hề hay biết.

Tưởng cuộc gọi lừa đảo, người phụ nữ bỗng đổi đời với núi tiền vào túi - 1

Ông Raymond sở hữu nhiều bất động sản (Ảnh: Daily).

Finders International - tổ chức chuyên tìm kiếm người thừa kế - đã tiến hành lần theo các thông tin liên quan đến ông Raymond. Họ phát hiện mẹ của Lorraine là anh em họ với Raymond. Trong khi đó, ông ngoại của bà là anh em ruột với mẹ của Raymond.

Trước đây, mẹ của bà Lorraine di cư từ Anh sang Canada hồi năm 1951. Từ đó, sợi dây liên lạc với họ hàng dần bị cắt đứt. 

Chia sẻ với báo chí, bà Lorraine bày tỏ: "Mọi chuyện nghe như cổ tích". Khi được Finders International liên lạc, người phụ nữ này còn nghĩ đó là cuộc gọi của một kịch bản lừa đảo.

"Thời đại ngày nay, có nhiều vụ lừa đảo xảy ra, nên tôi cảnh giác khi tổ chức Finders International lần đầu tiên gọi thông báo. Con trai tôi cũng tỏ vẻ nghi ngờ, vì mọi chuyện khó tin", bà nói.

Tưởng cuộc gọi lừa đảo, người phụ nữ bỗng đổi đời với núi tiền vào túi - 2

Lúc đầu, bà Lorraine nghĩ cuộc gọi là lừa đảo (Ảnh: Daily).

Sau khi phía đơn vị tìm kiếm cung cấp các thông tin về gia đình một cách chi tiết, Lorraine mới dám tin mọi chuyện là sự thật. Bà cho biết, sẽ dùng tiền được thừa kế để đi du lịch, sửa sang lại nhà cửa.

Ông Simonne Llewellyn, Tổng giám đốc điều hành Finders International cho biết, sự việc này bất ngờ với Lorraine nhưng không phải là "chuyện hiếm gặp". Những điều như thế này thường xảy ra trong các gia đình sống rải rác ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Ngoài Lorraine, Finders International còn tìm thấy 47 người thân khác của ông Raymond trên toàn thế giới. Trong trường hợp, tổ chức này không tìm được Lorraine hay những người thừa kế khác, số tiền sẽ được chuyển vào kho bạc.