Tú Vi bật mí những kỷ niệm đặc biệt cùng mẹ

Nhân tháng Vu Lan vừa qua, Tú Vi đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ - hình mẫu phụ nữ lý tưởng hoàn hảo đặc biệt trong mắt cô.

PV: Được mẹ ở kế bên chăm lo và dạy dỗ từ nhỏ, chắc Tú Vi có nhiều kỉ niệm đáng nhớ về mẹ lắm phải không?

Kỉ niệm thì tất nhiên là vô chừng luôn. Lúc còn con nít thì ai cũng ham chơi, nhiều khi làm ba mẹ la mắng hay phiền lòng. Nhớ nhất là ngày đầu tiên vô lớp một, tối hôm trước mẹ giặt cho Vi một cái áo thật trắng và ủi ngay ngắn để hôm sau con gái đi học. Mẹ thương đến nỗi còn chở đến trường rồi chờ tới giờ ra chơi, thấy Vi ổn rồi mới yên tâm đi về. Lúc Vi tan học, mẹ chưa kịp đón nên rủ bạn lơn tơn ra ngoài chơi, lúc sau trời mưa, mà trẻ con nên thích nghịch, lại càng chơi hăng, áo quần lấm lem hết. Bữa đó về nhà mẹ mắng cho một trận nhớ đời vì sợ Vi cảm và áo quần bị bẩn. Hôm sau, thấy mẹ ngồi hì hục chà đi chà lại bộ đồ Vi làm bẩn, Vi thấy hối hận và thương mẹ quá chừng. Chuyện đó mình nhớ đến tận bây giờ luôn vì mình biết mẹ luôn yêu thương cả nhà như thế nào.

PV: Vi vẫn hay khoe rằng mẹ là nguồn động viên lớn nhất cho mình trong sự nghiệp diễn viên. Vậy lần đầu tiên đi diễn của Vi, mẹ có ủng hộ và đồng hành không nhỉ?

Lần đầu đi diễn, mẹ còn hồi hộp hơn cả Tú Vi. Sáng mẹ dậy rõ sớm, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi giục Vi dậy, chuẩn bị đến địa điểm quay. Mẹ cứ đứng nhìn hoài, không chịu ngồi ghế đợi nên Tú Vi tự dặn phải hoàn thành vai diễn thật tốt cho mẹ khỏi lo. Từ khi bước vào nghề diễn viên cho đến nay, mẹ luôn là hậu phương vững chắc nhất của Vi. Thậm chí nhiều khi mẹ còn tự giặt tay đồ diễn hay đầm của mình vì sợ máy giặt làm hư các trang phục đắt tiền. Vì vậy, nhờ đôi tay mẹ mà Vi luôn có được hình ảnh long lanh nhất.


Mẹ Tú Vi vẫn thường giặt tay đồ diễn của cô con gái vì sợ máy giặt sẽ làm hỏng những chiếc áo đắt tiền.

Mẹ Tú Vi vẫn thường giặt tay đồ diễn của cô con gái vì sợ máy giặt sẽ làm hỏng những chiếc áo đắt tiền.

PV: Không biết Tú Vi có phải tuýp người thể hiện tình cảm với mẹ mỗi ngày không?

Vi nhìn vậy nhưng không phải tuýp nói ra bằng lời đâu. Cứ âm thầm hành động thôi. Vi biết là mình rất may mắn khi có mẹ bên cạnh, luôn ủng hộ con đường mình đi và động viên mình những lúc khó khăn nhất. Mẹ của Vi lại không thích được tặng những món đồ xa xỉ như trang sức hay đầm, váy. Mẹ luôn nói sự thành công và những cột mốc trong sự nghiệp của Vi đã là món quà cho những nỗ lực của mẹ rồi. Vì vậy, điều Vi trăn trở làm thế nào để đỡ đần công việc nhà giúp mẹ để mẹ có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thế là dịp Vu Lan vừa rồi, Vi tặng mẹ một chiếc máy giặt lồng ngang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc tốt cho quần áo cả gia đình của mẹ. Vi nghĩ món quà này là thiết thực nhất rồi, phần nào giải phóng đôi tay mẹ khỏi những việc nội trợ mệt nhọc bấy lâu.

Chiếc máy giặt lồng ngang của LG với nhiều chức năng hiện đại thay thế đôi tay để bảo vệ quần áo là món quà Tú Vi tặng mẹ nhân tháng Vu Lan vừa qua.
Chiếc máy giặt lồng ngang của LG với nhiều chức năng hiện đại thay thế đôi tay để bảo vệ quần áo là món quà Tú Vi tặng mẹ nhân tháng Vu Lan vừa qua.

PV: Xem ra cô con gái rất tâm lý với mẹ. Chắc mẹ Vi tự hào về con gái rượu lắm phải không?

Vi không chắc nữa, vì về khoản nội trợ bếp núc, chăm sóc gia đình Vi còn xách dép chạy theo mẹ dài dài. Nhưng nếu chỉ cần phụ mẹ được xíu nào là Vi nhào vô liền, nhìn mẹ thảnh thơi vui vẻ là con cái đã hạnh phúc lắm rồi.

Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!

Từ khi chọn được máy giặt mới, mẹ có thời gian cho bản thân nhiều hơn, Vi cũng yên tâm hơn.
Từ khi chọn được máy giặt mới, mẹ có thời gian cho bản thân nhiều hơn, Vi cũng yên tâm hơn.

PV: Cảm ơn những chia sẻ về mẹ rất đáng quý của Tú Vi. Chúc cho sự nghiệp của Vi luôn thăng hoa, và mẹ mãi là niềm tự hào của bạn nhé.