Trung thu "có một không hai": Phụ huynh cho con rước đèn online

Hoài Trang

(Dân trí) - Không thể tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu như mọi năm, cũng không muốn các con mất đi niềm vui, háo hức trong tết trông trăng, nhiều gia đình cho con rước đèn online, phá cỗ tại nhà.

Trung thu có một không hai: Phụ huynh cho con rước đèn online - 1
Trước thềm Trung thu, một số cửa hàng bày bán văn phòng phẩm nhộn nhịp người mua bán các món đồ Trung thu.

Tết Trung thu trong tâm thức của nhiều người Việt không chỉ là ngày đoàn viên gia đình mà còn là dịp đặc biệt để gặp gỡ gia đình thân quyến, bạn bè… Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thay vì dẫn con nhỏ lên phố Hàng Mã vui chơi, mua đồ Trung thu như mọi năm, chị Đào Thị Thu (30 tuổi, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy) cùng chồng dẫn hai con ra cửa hàng văn phòng phẩm mua đồ chơi Trung thu.

Trung thu có một không hai: Phụ huynh cho con rước đèn online - 2
Chị Thu đang chọn cho con chiếc đèn ông sao chơi Tết Trung thu.

Vui mừng khi chọn được chiếc đèn ông sao ưng ý cho con, chị Thu nói: "Năm nay, phố Hàng Mã không được mở bán nên tôi dẫn con ra cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà mua cho con ít đồ Trung thu. Lúc trưa, tôi và chồng cũng chuẩn bị một ít trái cây, bánh kẹo để con phá cổ. Năm nay dịch bệnh nên gia đình cố gắng tổ chức tối giản nhất có thể để các con có kỷ niệm đẹp về ngày lễ cổ truyền của dân tộc", chị Thu giãi bày.

Nhiều gia đình cũng chọn cách mua tặng những món quà Trung thu hay đưa con đi chọn món quà mà con yêu thích. Anh Việt Anh (35 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bộc bạch: "Đón Trung thu trong điều kiện đặc biệt, tôi mua con chiếc đèn ông sao, một món đồ chơi và một chiếc bánh Trung thu. Qua món quà đó, tôi muốn nhắc con về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt".

Trung thu có một không hai: Phụ huynh cho con rước đèn online - 3
Anh Việt Anh cùng cậu con trai đi đèn ông sao để về tranh trí mâm cỗ đón Trung thu tại nhà.

Anh Việt Anh cho rằng, Tết Trung thu không chỉ dành cho trẻ em mà còn là ngày tết đoàn viên đầy ý nghĩa. Đây cũng là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, để hạn chế di chuyển, tiếp xúc, tập trung đông người, nhiều gia đình chọn cách "rước đèn online" để thăm ông bà.

Trung thu có một không hai: Phụ huynh cho con rước đèn online - 4
Đa số các em nhỏ đều tỏ ra thích thú khi được bố mẹ dẫn đi mua đồ Trung thu.

Tranh thủ trên đường đi làm về, chị Nguyễn Thu Huyền (29 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ghé mua cho con một vài món đồ chơi cho hay: "Mọi năm, ngày tết Trung thu, gia đình tôi sẽ đưa các con đi chơi hay về quê ăn bữa cơm gia đình đoàn viên, ấm cúng. Nhưng năm nay, tôi chỉ có thể chuẩn bị cho con một vài món đồ chơi và biếu ông bà chút quà chứ không về tổ chức tiệc như mọi năm được. Nên đành hẹn ông bà khi nào hết dịch sẽ đưa các cháu về chơi sau".

Trung thu có một không hai: Phụ huynh cho con rước đèn online - 5
Đèn ông sao, đèn cù được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn.

"Từ mấy ngày trước, các con đã háo hức vì sắp đến ngày tết Trung thu. Nhưng năm nay, vì dịch Covid-19, ngày tết Trung thu không thể tổ chức như bình thường, vì vậy, tôi đã quyết định cho con phá cổ tại nhà. Đó là niềm vui trẻ thơ mà các con đáng được đón nhận", chị Huyền cho hay.

Khác với mọi năm, chị Minh Phương (26 tuổi, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ về kế hoạch đón Trung thu năm nay: "Ban đầu, mình với chồng dự định Trung thu sẽ đưa con qua nhà họ hàng chơi, thế nhưng trong điều kiện giãn cách thế này đành phải ở nhà. Để con không bị buồn vì không được đi chơi. Mấy ngày trước mình cũng tìm mua cho gia đình hộp bánh ngon cùng chút trà thơm để cả gia đình phá cỗ, ngồi xếp lồng đèn, vui Trung thu cùng con".

Trung thu có một không hai: Phụ huynh cho con rước đèn online - 6

Dù không được ra ngoài vui chơi như trước, cô con gái được chị Phương đưa xuống sảnh chung cư chụp hình để lưu giữ kỷ niệm của ngày Tết Trung thu "đặc biệt".

Chị Phương cho biết thêm, mặc dù, không được ra ngoài nhưng khu chung cư gia đình chị sinh sống đã phát động phong trào trang trí góc Trung thu tại sảnh. Vào đêm trông trăng, các phụ huynh sẽ đưa con xuống khu vực đã được tranh trí sẵn để cùng đón Trung thu, coi như là rước đèn phá cỗ đêm trăng. "Hi vọng khi nhận được bất ngờ này, các em nhỏ trong chung cư nhà mình sẽ hào hứng với một mùa Trung thu thật đáng nhớ, dù đang giãn cách", chị Phương bày tỏ.

Cũng theo chị Phương, Trung thu mùa giãn cách dẫu sẽ có nhiều khác biệt nhưng ý nghĩa sẻ chia, tri ân sẽ vẫn còn đó, một khi chúng ta không ngừng trao đi yêu thương xuất phát từ tấm lòng. Bằng sự thấu hiểu và lòng tri ân sâu sắc, mỗi người chúng ta sẽ cùng nhau thắp lên một mùa Trung thu "đặc biệt" nhưng thật ấm áp cho con trẻ.