Trúng số 36 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục làm việc "chân lấm tay bùn"

Ngô Minh

(Dân trí) - Năm 2010, cô thợ cắt tóc ở Anh, Susan Herdman, trúng độc đắc với tỷ lệ may mắn 1/14 triệu. Nhưng thay vì sống trong một biệt thự xa hoa, cô vẫn hạnh phúc với những công việc lấm lem ở nông trại.

Nếu trúng xổ số và không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa, bạn sẽ làm gì? Đi du lịch thế giới, lái một chiếc xe thể thao và sống trong một biệt thự?

Tháng 1 năm 2010, Susan Herdman đã kiếm được gần 1,2 triệu bảng (khoảng 36 tỷ đồng) nhờ trúng xổ số độc đắc. Nhưng cuộc sống của cô vẫn giản dị một cách đáng ngạc nhiên.

Mười năm trước, bà mẹ đơn thân Susan có cuộc sống vô cùng eo hẹp đến mức phải tiết kiệm từng đồng và hạn chế sử dụng lò sưởi.

Susan, nay đã 52 tuổi, cho biết: “Tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời mình. Bố mẹ tôi đã truyền cho tôi tình yêu lao động và luôn chủ động trong cuộc sống để không mắc nợ ai”.

Khi bước vào tuổi thiếu niên, Susan đã đi làm thêm vào ngày nghỉ, sau đó cô học nghề và mở một tiệm làm tóc.

Sau khi xổ số quốc gia ra mắt vào năm 1994, mỗi tuần cô mua một vé cho cha mình. Sau này, khi ông ngừng chơi, cô vẫn tiếp tục mua những tấm vé với hy vọng rằng ngày nào đó vận may sẽ xuất hiện. Cô có niềm tin mãnh liệt rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Susan kết hôn năm 22 tuổi và hai năm sau, có một cậu con trai, Jake. Nhưng khi Jake 12 tuổi, cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ và hai mẹ con phải đi thuê nhà để ở.

Từ đó, Susan đã làm việc vất vả. Tiệm của cô đông khách nên Susan luôn chân luôn tay, chưa kể còn phải làm việc nhà.

Trúng số 36 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục làm việc chân lấm tay bùn - 1
Giấc mơ của Susan thành sự thật khi cô trúng số độc đắc.

Năm Susan 40 tuổi, một buổi tối, cô ngồi chơi với một người bạn của mình. Người này biết xem bài Tarot. Khi nhìn vào những lá bài mà Susan đã chọn, người bạn thốt lên rằng cô ấy chưa từng thấy điều này bao giờ, rằng có vẻ như Susan sắp gặp may mắn lớn như trúng số chẳng hạn. Kỳ diệu thay, việc đó đã xảy ra.

“Lúc đó tôi đang nấu ăn, khi nhìn thấy những con số trên màn hình TV, tôi bắt đầu run lên," Susan kể lại.

Đó là một giải độc đắc trị giá 7,5 triệu bảng chia đều cho những người thắng cuộc. Susan cố gắng không quá phấn khích bởi biết đâu có trường hợp nhiều người đã chọn cùng một con số giống cô.

Run rẩy, cô bấm số điện thoại trên mặt sau của tấm vé, và đã bấm nhầm nhiều lần vì quá căng thẳng.

“Khi đầu dây bên kia có tiếng một phụ nữ trả lời, tôi nói, ‘tôi nghĩ tôi đã trúng số’. Cô ấy bảo tôi ghi tên và địa chỉ của tôi lên tấm vé và giữ nó an toàn. Sau đó cô ấy đọc một mật khẩu bởi vì sáng mai sẽ có người của công ty xổ số tới, nếu họ nói đúng mật khẩu đó, tôi có thể tin họ", Susan kể lại.

Với tâm trạng phấn khích, cô quyết định rủ bạn bè đi hát karaoke.

“Tôi không thể ngồi yên chờ đợi cả đêm, vì vậy tôi giấu tấm vé vào áo ngực và đi hát karaoke. Tôi không nói với một người nào và thỉnh thoảng lại vào nhà vệ sinh kiểm tra xem tấm vé còn ở đó không rồi lại quay lại hát".

Susan trở về nhà lúc nửa đêm và khi kiểm tra thông tin trên mạng, cô được biết đã có 5 người đã trúng thưởng. Vậy giải thưởng của cô sẽ là 1.182.714 bảng Anh (khoảng 36 tỷ đồng).

“Lúc đó, tôi không náo loạn hay chạy quanh phòng la hét. Tôi chỉ thầm cảm ơn Chúa. Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần cẩn thận một chút thôi rồi tôi sẽ ổn về mặt tài chính cho đến hết đời. Tôi sẽ không phải điên cuồng làm việc nữa".

Trúng số 36 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục làm việc chân lấm tay bùn - 2
Đam mê của Susan là ô tô địa hình.

Ngày hôm sau, Susan mời cha mẹ đến để thông báo tin vui lớn. Họ đều bật khóc và ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc lớn lao.

Trong khi hầu hết những người trúng số ngay lập tức tận hưởng một kỳ nghỉ sang trọng hoặc chi tiêu hoang phí, Susan - thật đáng kinh ngạc - đã dành 6 tháng đầu tiên để làm việc bình thường tại tiệm làm tóc của mình.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách khó tin. Nhưng tại thời điểm đó, tôi không muốn phần đời còn lại của mình thay đổi. Tiệm cắt tóc của tôi đã từng là phương tiện kiếm sống duy nhất, cùng tôi trải qua tất cả những khoảng thời gian tồi tệ, nó là động lực giúp tôi tiếp tục vươn lên”, Susan nói

Trước khi giành chiến thắng lớn trong cuộc đời mình, Susan đang hẹn hò với Andrew, 53 tuổi, một người nông dân. Họ là bạn cũ và có chung sở thích là ô tô thể thao. Mối quan hệ của họ rất tốt và Susan cũng đã có kế hoạch chuyển tới North Yorkshire để sống cùng Andrew và gia đình của anh.

Susan bán tiệm làm tóc của mình vào tháng 8 năm 2010 và hai mẹ con chuyển đến trang trại của Andrew vào tháng 3 năm 2011.

Khoản chi tiêu đáng kể nhất của Susan là một chiếc motorhome lớn cho phép cô và Andrew theo đuổi sở thích xe thể thao. Cô cũng tặng bố mẹ và hai người chị của mình những chiếc ô tô mới và những chuyến du lịch.

Còn bản thân Susan thì hạnh phúc với cuộc sống vô cùng bình dị, dậy lúc 6h30 sáng và làm việc ở trang trại.

“Cuộc sống của tôi khá vất vả nhưng hạnh phúc,” cô nói. “Một khi bạn đã là một người yêu lao động, bạn sẽ luôn thích làm việc. Đó là động lực để thức dậy mỗi sáng. Tôi cũng muốn làm tấm gương cho con trai mình nữa”.

Trúng số 36 tỷ đồng nhưng vẫn tiếp tục làm việc chân lấm tay bùn - 3
Suốt thời gian cách ly xã hội vào tháng 3, Susan đã phân phát rất nhiều khoai tây từ trang trại của mình cho người dân ở Yorkshire.

“Tôi thấy nhiều người trúng số đã tiêu sạch số tiền của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi tự nhủ rằng cảm giác có được rồi lại mất đi còn tệ hơn là chưa bao giờ có. Sau kỳ nghỉ vui vẻ và ăn mừng may mắn, tôi ý thức được rằng cần phải tiết kiệm thì mới giữ được số tiền”.

Susan khẳng định những người bạn của cô vẫn đối xử với cô hết sức bình thường. “Tôi rất may mắn khi có những người bạn tuyệt vời. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn cùng nhau đi uống chút gì đó, lần thì tôi mời, lần thì bạn tôi mời”, Susan kể.

“Một người bạn của tôi, người đã đọc lá bài Tarot về vận may hồi đó nói đùa rằng cô ấy thật ngốc vì đã không mua một tấm vé số giống hệt như của tôi".

“Tôi không phải là một người phụ nữ luôn ngồi khoang hạng nhất trên máy bay, tôi cũng không lãng phí tiền bạc vào những bộ đồ đắt tiền. Tôi vẫn mua sắm ở Primark hoặc từ các cửa hàng đồ cũ,” cô nói thêm. “Thậm chí, cả người tôi toát lên mùi nông dân! Tiền bạc không thay đổi tôi chút nào".

Ý thức được rằng không phải ai cũng may mắn như mình, Susan đã tặng khoai tây miễn phí cho rất nhiều người khi đại dịch xảy ra. Cô còn tự mang đến tận tay cho những người già yếu.

"Trong một thế giới đã có quá nhiều đua chen và giành giật, tại sao chúng ta không cho đi nhiều hơn?".

Susan vẫn chơi xổ số và mong muốn mọi người đều có thể trúng giải. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ thêm rằng, hãy trân trọng hạnh phúc bởi đó là thứ không thể mua được.