Trốn học đi bơi hồ, bé trai 12 tuổi tìm thấy thuyền cổ 4000 năm

(Dân trí) - Bỏ làm bài tập để đi bơi, một cậu bé 12 tuổi ở Ireland đã bắt gặp thứ mà ngay cả các giáo viên cũng không thể tưởng tượng được.

Trốn học đi bơi hồ, bé trai 12 tuổi tìm thấy thuyền cổ 4000 năm - 1
Cathal và gia đình kéo tàn tích của chiếc thuyền cổ lên khỏi mặt nước

Cathal McDonagh đang bơi trong hồ Cloonaholly phía sau nhà mình ở Castlerea, quận Roscommon, Ireland thì bỗng phát hiện một chiếc thuyền dài hơn 5 mét bị chôn vùi trong bùn dưới đáy hồ. Hồ Cloonaholly vốn là một vùng hồ rộng, nằm giữa thị trấn Ballyhaunis và Ballaghaderreen, gần thị trấn Loughglynn.

Ban đầu, cậu bé chỉ bơi trong vùng nước nông. Nhưng rồi Cathal vô tình vấp phải một thứ gì đó giống như khúc gỗ bên dưới.

Tò mò, cậu bé 12 tuổi cúi người xuống kiểm tra. Đến khi quan sát khúc gỗ kỹ càng hơn, Cathal nhận thấy nó dài và rộng một cách kỳ lạ và rõ ràng không chỉ là một đoạn gỗ thông thường.

Cathal gọi hai người anh và cha mẹ của mình đến xem cũng như giúp khai quật thứ đồ kỳ lạ từ dưới đáy hồ. Mọi người nhận thấy đó dường như là một con thuyền bị chôn vùi dưới bùn đất.

Trốn học đi bơi hồ, bé trai 12 tuổi tìm thấy thuyền cổ 4000 năm - 2
Cậu bé 12 tuổi đã rất bất ngờ khi mình va phải một con thuyền có từ thời cổ đại

Gia đình Cathal sau đó gọi cho đơn vị khảo cổ học dưới nước của Sở Văn hóa, Di sản khu vực Gaeltacht. Sau một hồi xem xét, các nhà khảo cổ học xứ Ireland nói rằng chiếc thuyền mà cậu bé 12 tuổi tìm thấy có thể có từ 2000 năm trước công nguyên. 

Sắp tới, các chuyên gia khảo cổ đến từ thủ đô Dublin, Ireland dự định cũng sẽ đến nhà của Cathal và điều tra những gì còn sót lại của chiếc thuyền.

Trốn học đi bơi hồ, bé trai 12 tuổi tìm thấy thuyền cổ 4000 năm - 3
Gia đình Cathal đã gọi điện cho đơn vị khảo cổ đến kiểm tra chiếc thuyền

Trà Xanh

Theo Insideedition