Trên đời này cái gì cao nhất?

(Dân trí) - Cuối cùng, hai nhà tự nhiên học ở bang California cũng đã tìm ra được lời giải cho câu đố: “Cái giống gì mà cao nhất hành tinh?”

Đó là Hyperion - một cây tùng bách trú ngụ tại Công viên quốc gia thuộc bờ biển phía bắc California.

 

Hyperion cao 378,1 foot (tương đương113,5 m), nghĩa là cao hơn kỷ lục thế giới cũ tròn trịa 8 foot.

 

Nhóm nghiên cứu San Francisco Gate cho biết: họ đã tìm ra 135 cây tùng bách có chiều cao trên 350 foot, trong đó giữ vị trí quán quân là Hyperion, sau đó là Helios (376.3 foot) và Icarus (371.2 foot).

 

Tuy nhiên Ban quan lý Công viên quốc gia từ chối chỉ ra đích danh địa điểm của cây tùng nổi tiếng, vì sợ khách tham quan hiếu kỳ lũ lượt kéo tới xem sẽ phá hỏng môi trường sinh thái quanh đây.

 

Ngoài nhóm nghiên cứu và Ban quản lý, bất kỳ ai có ý định tìm cho bằng được tung tích Hyperion thì nên chào thua cho sớm, bởi rừng tùng mọc san sát nhau như thế, biết tìm đến bao giờ mới ra?

 

Thùy Vân

Theo Wgal