Trả tiền viện phí sau 60 năm

(Dân trí) - Emilio Rinaldi đã mắc một món nợ với bệnh viện Berlin Memorial Hospital khi lên 12 tuổi, nhưng ông đã không quên nó cho tới tận 60 năm sau…

Vào năm 1945, Emilio đã bị một người bạn vô tình bắn bị thương và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, lúc đó gia đình ông còn quá nghèo nên đã không có khả năng trả tiền viện phí.

 

Hiện nay, với vai trò là quản lí của Bệnh viện Tim tại Eau Claire, ông Emilio thường xuyên phải ghi nợ cho không ít bệnh nhân với số tiền trung bình hàng năm lên tới 2 tỉ USD. Điều đó đã nhắc nhở ông về khoản nợ năm nào với Berlin Memorial Hospital.

 

Emilio Rinaldi đã liên hệ với bệnh viện Memorial, tuy nhiên họ chỉ còn giữ những hoá đơn từ năm 1959 trở lại đây. Không có cách nào để xác định chính xác khoản nợ, giám đốc của Memorial đã gợi ý ông Emilio trả 500 USD nhưng ủng hộ vào quĩ từ thiện Lucille Schultz Caring nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo.

 

B.T.T

Theo AP