Tiết lộ của á khôi Ngoại giao về buổi tặng hoa Chủ tịch Tập Cận Bình
(Dân trí) - Với vẻ ngoài duyên dáng, sự chuẩn bị chỉn chu và phong thái tự tin, Mỹ Linh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lễ tân ngoại giao, lan tỏa hình ảnh đẹp về thế hệ sinh viên Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Mới đây, Phùng Mỹ Linh gây chú ý khi là một trong hai người vinh dự được lựa chọn tặng hoa cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14/4 đến ngày 15/4.
Phùng Mỹ Linh (SN 2003, Hà Nội) hiện là sinh viên năm 4, khoa Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao. Trước đó, nữ sinh từng giành danh hiệu á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Truyền thông - Hoa khôi Ngoại giao 2023.
Ngoài thành tích học tập tốt, Mỹ Linh còn đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông cho nhiều dự án trong và ngoài học viện, đồng thời là MC song ngữ tại các sự kiện, hội thảo quốc tế.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mỹ Linh cho biết, cô nhận được lời mời tham gia lễ tiễn và tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khoảng 5 ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Mỹ Linh vinh dự tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 15/4 (Ảnh: TTXVN).
"Lúc nhận được lời mời, mình rất bất ngờ và có phần lo lắng. Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào một nghi lễ cấp cao như vậy. May mắn là trong suốt quá trình chuẩn bị, mình đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ Câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao cũng như các anh chị trong Cục Lễ tân", Mỹ Linh bộc bạch.
Để chuẩn bị cho khoảnh khắc đặc biệt, Mỹ Linh cân nhắc chọn màu sắc áo dài theo tông màu của quốc kỳ Trung Quốc để thể hiện sự tôn trọng, tinh tế trong giao tiếp văn hóa và nghi lễ ngoại giao.
Không chỉ luyện tập kỹ lưỡng từ dáng đi, cách cúi chào đến cách trao hoa, nữ sinh còn chuẩn bị sẵn một số câu tiếng Trung cơ bản nhằm tạo nên sự thân thiện, gần gũi khi đón tiếp ông Tập Cận Bình.

Mỹ Linh đã có khoảng 5 ngày chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Khoảnh khắc đứng trước Chủ tịch Tập Cận Bình, tim mình như hẫng đi một nhịp. Âm thanh trống nghi lễ vang lên, thảm đỏ trải dài, hai bên là các đoàn lãnh đạo cấp cao.
Khi ông Tập bước đến, mình cẩn trọng nâng bó hoa bằng hai tay và gửi lời chúc mừng chuyến thăm thành công bằng tiếng Trung. Ông mỉm cười đón hoa và còn khen hoa rất đẹp", Linh xúc động nhớ lại.
Sau buổi lễ, Mỹ Linh nhận được vô số lời chúc mừng từ người thân. Mẹ nữ sinh chưa bao giờ thấy con gái trưởng thành và rạng rỡ đến thế. Thầy cô vui mừng khi Mỹ Linh đã thể hiện được hình ảnh đẹp và chỉn chu của sinh viên Ngoại giao.

Mỹ Linh từng là á khôi 2 tại cuộc thi "Hoa khôi Ngoại giao 2023" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Không chỉ là trải nghiệm quý báu, đối với Mỹ Linh, khoảnh khắc này còn để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình trưởng thành.
Thông qua sự kiện này, cô gái sinh năm 2003 tin tưởng mạnh mẽ hơn vào vai trò của thế hệ trẻ trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, đóng góp cho cầu nối hợp tác và hòa bình khu vực.
"Mình tin rằng, những khoảnh khắc như vậy sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác để luôn sẵn sàng góp sức cho những sứ mệnh chung của đất nước trên trường quốc tế", Mỹ Linh bày tỏ.
Trước đó, Đoàn Thị Xuân Linh - cựu sinh viên Học viện Ngoại giao - cũng vinh dự được tham gia lễ đón và tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào trưa 14/4.
Diện áo dài đỏ tươi tắn ôm bó hoa tươi thắm, Xuân Linh tự tin chia sẻ với phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc: "Đối với tôi, đó là vinh dự và cũng là sự nhiệt liệt chào đón của Việt Nam".