Thú vị lớp học miễn phí dạy bé làm đồ tái chế

Sạch sẽ, mát mẻ và ngộ nghĩnh, đó là những ấn tượng đầu tiên của nhiều bậc phụ huynh khi cùng với con trẻ tham dự lớp học dạy bé làm đồ tái chế đang được mở cửa ở siêu thị AEON Bình Dương.

Mặt tiền lớp học trong khuôn viên siêu thị AEON
Mặt tiền lớp học trong khuôn viên siêu thị AEON

Lớp học này nằm ngay bên trong khuôn viên siêu thị và được diễn ra cả ngày trong dịp cuối tuần từ 20/5 đến 22/5. Cứ sau một tiết học 30 phút lại nghỉ giải lao 15 phút để đón lượt thiếu nhi tiếp theo. Không gian lớp học có thiết kế nội thất khá bắt mắt với nhiều hình vẽ trang trí cuốn hút trẻ em, lại được vệ sinh tốt; ban đầu, nhiều ông bố, bà mẹ đã xem đây là một nơi tiện lợi để tranh thủ gửi “ké” con nhỏ trong lúc vào siêu thị mua hàng. Thế nhưng sau đó, khi phụ huynh quay trở lại, đến lượt các cháu bé vẫn còn đang mải mê với “tác phẩm” của mình mà không chịu rời khỏi lớp. Hình ảnh chung của những cô, cậu bé khi rời khỏi lớp học này là trên tay bé nào cũng cầm 1, 2 món đồ vật nho nhỏ, hình dáng ngộ nghĩnh, khi là chiếc ống đựng bút, có lúc lại là chiếc khung tranh. Bé nào “đoạt giải” (được bầu chọn là có sản phẩm đẹp nhất) còn được các cô tặng thêm một phần quà nho nhỏ. Giữa đám đông ồn ã, liên tiếp người đến, kẻ đi ở một khu mua sắm sầm uất, trong ánh đèn ấm áp của “lớp học dạy bé làm đồ tái chế”, tiếng trẻ nhỏ cười vô tư lự thỉnh thoảng lại rộ lên làm một vài khách bộ hành đang dợm bước chân cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Các bé gái vui vẻ chế tạo sản phẩm tái chế
Các bé gái vui vẻ chế tạo sản phẩm tái chế

Tranh thủ 15 phút giải lao, vừa dọn dẹp, bày biện lại lớp học, Chị Nguyễn T.V.A - một hướng dẫn viên chia sẻ: Chúng em chỉ nhận từ 8 - 10 cháu đối với mỗi tiết học 30 phút. Mỗi lớp như vậy sẽ có 2 nữ hướng dẫn viên cùng nhau giao lưu, truyền đạt cho các bé kiến thức cơ bản về môi trường và những kỹ năng cần thiết để làm đồ thủ công. Ở lớp học này các cháu sẽ được dạy cách “biến” những sản phẩm tưởng chừng bỏ đi trong gia đình như giấy ống lon, que kem…trở thành những món đồ hữu dụng để dùng trang trí trong gia đình hoặc làm quà tặng cho bạn bè. Cháu nào cũng tỏ ra rất thích thú. Có cháu còn xin lần sau được dắt em, dắt bạn đi siêu thị AEON để học làm thêm nhiều đồ tái chế khác.

Các bé trai cũng hào hứng không kém
Các bé trai cũng hào hứng không kém

Chị Nguyễn T.V.A chưa dứt lời đã thấy mấy cái bóng thấp bé đang ngấp nghé, ngó nghiêng muốn vào lớp học. Các nữ hướng dẫn viên bận rộn luôn tay vì vừa phải làm mẫu cho các bé thao tác làm đồ tái chế, vừa liên tục ứng phó với những câu hỏi ngây thơ nhưng không kém phần “hóc búa” của các bé. Những câu hỏi mà cả nhân loại tiến bộ đang cùng đi tìm câu trả lời: Cô ơi vì sao mình không “xài” đồ nhựa thay cho đồ gỗ mà phải đi chặt cây hả cô? Cô ơi con chôn rác xuống đất mấy ngày thì nó sẽ tan ra trong đất vậy cô? Vì sao người lớn phải xả khí thải độc hại ra ngoài trời mà không gom vô những cái bình rồi đóng nút lại hả cô?

Nghe cô giảng về bảo vệ môi trường
Nghe cô giảng về bảo vệ môi trường

Câu hỏi ngây ngô của trẻ thơ không ít lần làm cho các nữ hướng dẫn viên và phụ huynh phải suy nghĩ. Người lớn giải thích cho các cháu sẽ không hay bằng chính tự bản thân các cháu tìm tòi ra. Có nhiều điều rất đáng quý về môi trường mà đôi khi chúng ta không thể nào nghĩ ra được - Chị T.V.A chia sẻ.

Các sản phẩm dễ thương được làm từ đồ tái chế
Các sản phẩm dễ thương được làm từ đồ tái chế

Trong những năm gần đây, thế giới đang ra sức kêu gọi cắt giảm khí thải, sử dụng vật liệu tái chế, phủ xanh mặt đất…trước khi tương lai của loài người tiến triển theo chiều hướng như những bộ phim về thảm họa. Vẫn biết một cánh én không làm nên mùa xuân. Thế nhưng nếu hôm nay đàn én chưa về, nên chăng chúng ta cần ấp ủ vì một lứa én non khỏe mạnh sẽ tung cánh cho ngày mai? Phải chăng đây cũng là một ý định của siêu thị AEON, đơn vị sáng lập ra lớp học dạy tái chế chất thải rất thú vị nói trên.

** Lớp học môi trường được tổ chức tại siêu thị Aeon Long Biên và Aeon Bình Dương của Công ty TNHH Aeon Việt Nam.

TTLV