Thú vị hình ảnh trăn công kênh cả đàn cóc trên lưng đi tránh bão

(Dân trí) - Chuyên gia lưỡng cư nói rằng những con cóc đang cố gắng làm bạn với trăn trong khi hàng ngàn loài côn trùng và động vật khác trôi theo dòng nước lũ dâng cao ở Kununurra.

Cả đàn cóc bám trên lưng trăn để trốn nước dâng cao
Cả đàn cóc bám trên lưng trăn để trốn nước dâng cao

Một cơn bão lớn đã đổ bộ vào phía Bắc nước Úc hôm Chủ Nhật vừa rồi. Chính cơn bão này đã tạo ra cảnh tượng vừa mê hoặc vừa kinh hoàng cho người nhìn: 10 con cóc mía cưỡi trên lưng một con trăn dài 3,5 mét để chạy trốn nước lũ. Người đã quay lại khung cảnh ấn tượng là người đàn ông tên Paul Mock.

Khi ấy Paul và Anne Mock đang ở nhà cùng với con gái của họ ở thị trấn Kinunurra xa xôi thuộc vùng Tây Úc thì một cơn bão lớn có lượng mưa lên tới 70 mm ập đến. Lo lắng con đập gần nhà có thể bị vỡ, Paul đã mạo hiểm đi ra ngoài trời mưa, chớp giật.

"Cái hồ đầy đến nỗi đã lấp kín nơi trú ngụ của những con cóc mía quanh bờ và tất cả chúng đều ngồi trên bãi cỏ - có đến hàng ngàn con", Paul nói với báo Guardian Australia.

"Con trăn ở giữa bãi cỏ, trên khu đất cao hơn. Nó dài tới 3,5 mét và cũng đang chạy trốn nước lũ dâng cao, chỉ có điều là có hẳn một nhóm "du khách" táo tợn trên lưng nó.

Con trăn di chuyển với tốc độ tối đa, lao đi trên bãi cỏ dù có những con cóc bám trên người. Tôi nghĩ thật thú vị khi một loài bò sát trong vùng vốn quen thuộc với cóc mía mà lại không ăn thịt chúng", Paul kể.

Dù Paul là người ghi hình lại nhưng anh trai của anh là Andrew mới là người chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng này trên mạng xã hội Twitter. Sau khi đăng tải, video cùng những hình ảnh về trăn và lũ cóc đã thu hút đông đảo cư dân mạng theo dõi và bình luận.

Paul cho biết con trăn này thường xuất hiện quanh nhà mình, ở chiếc hồ phía sau. Paul còn tiết lộ sau khi hết bão, những con cóc đã quay trở lại hồ và cả trăn cũng vậy.

Cóc cưỡi trên lưng trăn vội vàng đi tránh bão

Trà Xanh
Theo TG