Thử ADN "giải oan" cho người vợ mang tiếng lăng loàn

(Dân trí) - Trong nhiều năm làm ở Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Nga cho biết chứng kiến rất nhiều câu chuyện “dở khóc, dở cười”. Trong đó, điều khiến bà phẫn nộ nhất là những trường hợp, người đàn ông một mực phủ nhận kết quả xét nghiệm, từ chối nhận con dù đó đúng là máu mủ ruột thịt của mình.

Vị chuyên gia này kể, có những đôi vợ chồng chung sống tình nghĩa với nhau hàng chục năm nhưng chỉ vì có người phụ nữ khác, người chồng sẵn sàng bất chấp tất cả, thậm chí chà đạp lên tình phụ tử thiêng liêng, từ chối nhận con để đến với nhân tình.

Gần đây nhất, trung tâm bà Nga từng giải oan cho một người vợ trẻ bị chồng ruồng rẫy, tìm mọi cách chối bỏ trách nhiệm làm cha với đứa con ruột thịt.

Chuyên gia này nhớ lại, đó là một buổi chiều tháng 5 cách đây 1 năm, khi chuẩn bị thu xếp đóng cửa trung tâm, bà Nga bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, hỏi về thủ tục làm xét nghiệm ADN. Trong điện thoại, cô gái liên tục khóc nấc, nói nghẹn ngào: “Xin cô hãy cứu cháu, nếu không được giải oan có lẽ mẹ con cháu sẽ khó mà sống nổi vì tủi nhục. Cháu bị oan cô ạ”. Bà Nga phải liên tục động viên, trấn an để cô gái bình tĩnh, đồng thời cẩn thận hướng dẫn cô mang mẫu đến xét nghiệm theo yêu cầu.

Ngày hôm sau, cô gái đến trung tâm từ khá sớm mang theo 2 mẫu tóc được gói cẩn thận trong túi bóng. Trong đó, một mẫu ghi tên con, một mẫu ghi đầy đủ họ tên của cha đăng ký làm thủ tục xét nghiệm với thời gian nhanh nhất.

Rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười xảy ra tại trung tâm xét nghiệm ADN. Ảnh: N.T.N
Rất nhiều câu chuyện "dở khóc, dở cười" xảy ra tại trung tâm xét nghiệm ADN. Ảnh: N.T.N

Kể trong nước mắt, cô gái cho biết tên Hương 28 tuổi ở Hà Nội. Cô kết hôn được 5 năm và đã có một bé trai 3 tuổi. Chồng Hương là một thầy giáo và cũng là mối tình đầu của cô. Cuộc sống vợ chồng trẻ thời gian đầu khá hạnh phúc, thuận lợi khi được hai bên gia đình vun vén, giúp đỡ về kinh tế.

Thậm chí, sợ con gái vất vả khi phải chịu cảnh làm dâu, bố Hương còn bỏ tiền mua nhà, xe riêng cho hai vợ chồng.

Thế nhưng cách đây 1 năm, chồng Hương bỗng thay đổi tính nết, thường xuyên đi sớm về muộn và cũng ít quan tâm đến vợ con. Mỗi lần Hương góp ý thì hai vợ chồng lại to tiếng, mâu thuẫn. Có lần, chồng Hương còn bỏ ra ngoài không về nhà cả tuần. Đỉnh điểm là gần đây, người chồng bỗng nhiên nghi ngờ Hương ngoại tình và khẳng định đứa con không phải là con của anh ta.

“Chồng cháu nói, con cháu sinh ra càng lớn càng không có nét giống ba. Anh ta tóc xoăn nhưng con lại tóc thẳng, bố da trắng con lại ngăm đen. Ngày nào anh ấy cũng nhắn tin xúc phạm cháu không tiếc lời, thậm chí còn bỏ bê, không quan tâm đến con”, Hương kể với chuyên gia.

Nghiêm trọng hơn, gần đây chồng Hương còn mời bố mẹ hai bên họp gia đình, đưa ra một tờ giấy xét nghiệm ADN pho to chứng minh “không cùng huyết thống với con trai”.

Hương suy sụp, đau khổ đến tột cùng, cô càng cố thanh minh thì càng bị mọi người quay lưng, hằn học. Mẹ chồng cô trước tâm lý, quý con dâu bao nhiêu thì giờ cũng quay ra nói xấu, mắng mỏ cô không tiếc lời. Ngay cả bố mẹ đẻ Hương cũng có ý nghi ngờ sự chung thủy của con mình.

Kể với chuyên gia, Hương khóc nấc liên tục nói mình bị oan. “Chồng là mối tình đầu của cháu, từ trước đến nay cháu chưa bao giờ yêu một người đàn ông khác ngoài chồng nói gì đến việc ngoại tình, rồi có con với người khác. Cháu thật sự bị đổ oan”, Hương nghẹn ngào.

Theo chuyên gia, nhiều người đàn ông ngoại tình, sẵn sàng bất chấp tất cả thậm chí chối bỏ con đẻ để đến với nhân tình. Ảnh minh họa
Theo chuyên gia, nhiều người đàn ông ngoại tình, sẵn sàng bất chấp tất cả thậm chí chối bỏ con đẻ để đến với nhân tình. Ảnh minh họa

Bà Nga cho biết, về sau kết quả xét nghiệm ADN đúng như lời Hương khẳng định. Đứa con trai là máu mủ ruột thịt của người chồng. Cầm tờ giấy kết luận “có quan hệ huyết thống”, Hương nói trong nước mắt: “Chồng cháu đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Cháu không cần một người đàn ông bội bạc nhưng cháu cần danh dự, cháu phải được minh oan”.

Kể với chuyên gia, Hương cho biết, về sau cô có làm đơn yêu cầu tòa án thực hiện độc lập việc xét nghiệm ADN nhằm lấy lại danh dự cho bản thân cũng như yêu cầu người chồng có trách nhiệm chu cấp hàng tháng.

Mãi sau này, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Hương mới phát hiện ra chồng ngoại tình, có người phụ nữ khác. Thậm chí hai người này đã có con. Vì muốn nhanh chóng kết hôn với người mới, anh này đã nghĩ ra cách làm giả giấy xét nghiệm ADN. Câu chuyện bị vỡ lở, không chịu được tai tiếng, áp lực của dư luận, người chồng đã cùng với nhân tình chuyển đi nơi ở mới.

Bà Nga trầm ngâm chia sẻ, câu chuyện của Hương khiến bà ám ảnh cả một thời gian dài. Bà không hiểu nổi vì sao, người đàn ông trong câu chuyện lại có thể hết tình, cạn nghĩa, chối bỏ đứa con ruột thịt mình từng chăm bẵm, yêu thương.

“Câu chuyện đã kết thúc theo đúng mong muốn của người chồng. Thế nhưng tôi không biết quãng thời gian sau này, người đàn ông đó có thanh thản với những gì mình đã làm hay không. Liệu có bao giờ, anh ta cảm thấy hối lỗi, ăn năn khi đối mặt với đứa con ruột thịt mình chối bỏ?”, bà Nga trăn trở.

Theo vị chuyên gia này, những trường hợp chối bỏ con như trên không hiếm. Không ít người đàn ông ngoại tình, trăng hoa lừa dối các cô gái trẻ đến khi có con thì một mực phủ nhận, hòng chối bỏ trách nhiệm.

Điển hình như câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 năm. Một người đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn tán tỉnh nhiều cô gái bên ngoài. Đến khi biết tin có con “ngoài giá thú”, anh này mới nghĩ cách “cao chạy xa bay”. Người đàn ông sau đó tìm đến trung tâm ADN làm xét nghiệm và đề nghị làm kết quả giả.

“Tôi không thể nào lý giải được vì sao trong khi nhiều người luôn mong mỏi có con bằng mọi giá thì có người lại sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm bằng mọi cách. Bản thân tôi, không bao giờ đồng ý và thỏa hiệp với những trường hợp trên, ADN là khoa học, nguyên tắc là phải đảm bảo và tôn trọng sự thật tuyệt đối”, bà Nga nói.

Hà Trang