Thi bằng lái xe: 23 năm mới đỗ

(Dân trí) - Cái sự lấy bằng lái ôtô của cô Maria McCarthy ở Sidmouth (Anh) quả không dễ dàng chút nào. Suốt 23 năm ròng rã, cô đã “kinh qua” tất thảy 250 khóa học lái xe. Và có lẽ đến bây giờ cả cô và ông thầy dạy “phụ đạo” chẳng ai muốn nhìn lại mặt ai nữa.

“Hồi đi học tôi không đến nỗi ngu đần. Công việc của tôi là nhân viên cứu trợ xã hội, cũng tháo vát và năng động chẳng kém ai. Ấy thế mà cứ nghĩ tới cảnh lái xe trong trường thi là tôi lại run như cầy sấy” - người phụ nữ 42 tuổi tâm sự với phóng viên đài BBC.

 

Giờ đây, McCarthy đã thấy tự tin hơn nhiều, như thể tấm bằng lái là chứng chỉ giúp cô “vào đời” thực thụ. Thậm chí, cô còn viết hẳn 1 cuốn sách chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm bản thân cho tất cả những chị em sợ thi lái.

 

TV

Theo BBC