Thành Vinh yên tĩnh và đẹp lạ ngày Tết

(Dân trí) - Thời gian đã chuyển sang chiều Mồng 3 Tết (10/2/2016), thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn yên tĩnh đến lạ. Hàng quán dường như vẫn ngủ yên, các cửa hiệu, siêu thị đóng cửa.

Đang dần chuyển mình thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực Bắc miền Trung, những năm gần đây, người dân thành phố Vinh mua nhiều ô tô hơn, đường phố thường tấp nập, nhộn nhịp. Thế nhưng, các tuyến đường trong ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết rất ít xe đi lại.

Cô Hoàng Thị Thanh, 60 tuổi, ngụ tại phường Hưng Bình cho biết, trong 3 ngày Tết, các gia đình thường dành thời gian để về quê (các huyện) thăm hỏi họ hàng, người thân. Hơn nữa, những năm gần đây, việc ăn Tết cũng trở nên đơn giản hơn, nhiều người nghỉ ngơi hoặc đi du lịch nên phố phường trở nên vắng lặng hơn thường lệ.

Lác đác trên những con phố Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Trần Phú...có vài cửa hiệu tạp hóa, quán cà phê mở cửa. Ngoài trừ một số quán bán hàng ăn vặt như bánh bèo hút khách dịp này thì các dịch vụ khác đều lưa thưa khách ra vào.

Bà Vân (phụ việc tại một quán bánh bèo trên đường Nguyễn Văn Cừ) cho biết, năm nào quán cũng mở cửa sớm từ mồng 1, nghĩa là phục vụ xuyên Tết không nghỉ ngày nào. Có lẽ quá nhiều bánh chưng, dầu mỡ, đồ ăn...trong ngày Tết nên người dân ở Vinh thường tìm đến những món ăn vặt thanh đạm, nhẹ nhàng như bánh bèo thay đổi khẩu vị.

Dưới đây là một số hình ảnh tại "thành phố Đỏ" trong dịp Tết Bính Thân:

Đường phố Vinh vắng lặng lạ thường trong ngày Tết
Đường phố Vinh vắng lặng lạ thường trong ngày Tết
Quảng trường Hồ Chí Minh yên tĩnh
Quảng trường Hồ Chí Minh yên tĩnh
Một cậu bé bán bóng bay gần Công viên Trung Tâm
Một cậu bé bán bóng bay gần Công viên Trung Tâm
Bánh bèo - món ăn ưa thích của người dân thành phố trong dịp Tết
Bánh bèo - món ăn ưa thích của người dân thành phố trong dịp Tết
Một quán ăn mở cửa sớm trên đường phố Nguyễn Văn Cừ ngày mồng Một Tết
Một quán ăn mở cửa sớm trên đường phố Nguyễn Văn Cừ ngày mồng Một Tết
Một tiệm tạp hóa mở cửa sớm để phục vụ người dân mua quà chúc Tết, nhưng hầu như không có khách
Một tiệm tạp hóa mở cửa sớm để phục vụ người dân mua quà chúc Tết, nhưng hầu như không có khách
Những dãy bàng đổ lá mùa đông - đặc sản đường phố Vinh, bên cạnh một tiệm bánh vẫn còn đóng cửa
Những dãy bàng đổ lá mùa đông - đặc sản đường phố Vinh, bên cạnh một tiệm bánh vẫn còn đóng cửa
Đường phố nhìn từ một quán nước bên hè phố
Đường phố nhìn từ một quán nước bên hè phố
Thành phố Vinh đang chào đón một năm mới đầy hứa hẹn
Thành phố Vinh đang chào đón một năm mới đầy hứa hẹn

Bích Diệp