Than trời lương giúp việc Hà Nội "cao ngất": 7 triệu/tháng chưa kể thưởng

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Theo chị Linh, tính các khoản lương, tiền ăn, tiền thưởng, chi phí mỗi lần về quê... trung bình mỗi tháng chị trả cho giúp việc không dưới 10 triệu đồng. Tiền lương của chị gần như "bay" sạch.

Vừa nhận lương đã chuyển gần hết cho giúp việc

Tin nhắn điện thoại vừa báo công ty trả lương tháng 4, chị Bùi Gia Linh (36 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lập tức chuyển 7,5 triệu đồng đến số tài khoản của bà Nguyễn Thị Lâm - người đang làm giúp việc cho gia đình chị.

Chị Linh có 2 con trai sinh đôi năm nay 3 tuổi. Hai cậu bé được chị cho đi học mẫu giáo từ khi lên 2. Tuy nhiên, vì công việc của vợ chồng chị Linh khá bận rộn nên cả hai quyết định vẫn thuê giúp việc đến khi các con đi học tiểu học.

Công việc của bà Lâm là hỗ trợ chị Linh chăm 2 bé trai khi các bé thức giấc, chuẩn bị đi học và đón 2 bé về nhà, tắm giặt. Thời gian các bé đi học, bà làm việc nhà, nấu cơm.

Căn hộ của chị Linh rộng 70m2, không phải dọn dẹp quá nhiều. Vì bà Lâm không biết đi xe máy nên hàng ngày, chị Linh phụ trách việc đi chợ, mua sắm.

Từ khi sinh con đến nay, chị Linh đã thuê 6 người giúp việc và trả mức lương cứng dao động từ 7-7,5 triệu đồng. Bà Lâm là người thứ 6, làm việc từ tháng 3/2023, được trả mức lương 7,5 triệu đồng.

"7 hay 7,5 triệu đồng chỉ là tiền lương cố định. Trong tháng, giúp việc sẽ có 1-2 ngày nghỉ phép. Nếu họ không nghỉ hay về quê thì sẽ tính thêm công của ngày đó với mức tiền 230.000 đồng/ngày.

Nếu giúp việc về quê thì tôi lại trả tiền tàu xe, lo quà cáp bánh kẹo. Ngoài ra, các khoản chi cho giúp việc còn có tiền ăn, tiền mua nhu yếu phẩm như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng… ", chị Linh kể.

Bà mẹ 2 con tính trung bình một tháng tiền chi cho giúp việc sẽ là 10 triệu đồng. Số tiền này chiếm đến 80% số lương chị Linh được nhận.

"Dẫu biết tiền thuê giúp việc đắt đỏ nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi đành chấp nhận. Thu nhập của vợ chồng tôi từ năm ngoái đến năm nay đều bị giảm. Tiền lương hàng tháng chúng tôi chỉ đủ chi tiêu chứ gần như không để được đồng nào", chị này cho hay.

Mặc dù các con đã đến trường hết nhưng anh Đỗ Trọng Hiếu (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn thuê giúp việc với mức lương 10 triệu đồng/tháng vì nhà có tới 7 đứa con. Số tiền này chiếm 1/10 tổng các khoản chi tiêu của gia đình anh Hiếu trong tháng.

Giá cả ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước, anh Hiếu đã cắt giảm các khoản chi tiêu của gia đình từ 140-150 triệu đồng/tháng xuống còn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, mức tiền thuê giúp việc vẫn giữ nguyên là 10 triệu đồng/tháng. 

Than trời lương giúp việc Hà Nội cao ngất: 7 triệu/tháng chưa kể thưởng - 1

Anh Hiếu cắt giảm nhiều khoản chi tiêu trong nhà nhưng giữ nguyên khoản thuê giúp việc để có người hỗ trợ hai vợ chồng chăm các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chấp nhận trả lương giúp việc cao để giữ việc cho mình

Làm việc tại một công ty truyền thông, chị Phạm Thị Thảo (32 tuổi, quận Thanh Xuân) được nhận mức lương 9-14 triệu đồng/tháng. Mấy tháng nay doanh thu kém, lương của chị Thảo chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng. Số tiền này vừa đủ để chị thuê giúp việc.

"Từ sau dịch Covid-19, công việc của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều, công ty cũng ít sự kiện nên hàng tháng chỉ nhận lương cứng là chủ yếu", chị Thảo nói.

Bố mẹ hai bên đều đã già yếu, không thể phụ chị Thảo trông con. Vì vậy, chị phải thuê giúp việc với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ là trông nom, chăm sóc em bé 1 tuổi, cuối tuần hỗ trợ chị Thảo trông bé lớn 4 tuổi, hàng ngày không cần dọn nhà, nấu nướng hay giặt giũ.

Than trời lương giúp việc Hà Nội cao ngất: 7 triệu/tháng chưa kể thưởng - 2

Người giúp việc gia đình được chủ nhà trả mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng nơi họ làm việc (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Vì mức lương giúp việc bằng thậm chí còn cao hơn mức lương của chị Thảo mỗi tháng nên nhiều hàng xóm thắc mắc, khuyên chị Thảo nên ở nhà trông con.

Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cho hay, chị phải duy trì công việc để không bị mất các mối quan hệ.

Dù tiền lương chỉ đủ trả giúp việc nhưng chị sẽ vẫn có chỗ đứng trong công ty. Nếu nghỉ hẳn 2-3 năm chờ con lớn đến tuổi đi học thì bản thân đã đánh mất đi nhiều cơ hội, khi đi làm lại sẽ không theo kịp đồng nghiệp.

Chị Bùi Thanh Loan (quận Đống Đa) cho rằng, sống ở Hà Nội đắt đỏ nên chi phí thuê và nuôi giúp việc cũng tốn không ít.

Vợ chồng chị Loan có 2 con trai, chồng thường xuyên vắng nhà nên chị buộc phải thuê giúp việc hỗ trợ dù các con đều đã học tiểu học.

Ngoài các khoản tiền lương, tiền ăn, tiền về quê…, giúp việc nhà chị Loan còn yêu cầu tháng lương thứ 13 vào dịp cuối năm.

"Lương thứ 13 là thỏa thuận của chủ nhà và người làm chứ không ai quy định và cũng không quá phổ biến. Song có lẽ dịp Tết mấy năm nay, nghe nhiều người nhắc đến tháng lương thứ 13 nên giúp việc nhà tôi cũng yêu cầu khoản đó.

Tôi thực sự cũng không hài lòng lắm vì trước giờ chưa từng trả khoản này. Tuy nhiên, sau 9 lần đổi giúp việc trong 4 năm, tôi thấy rất hợp với cô này, cô ấy nhanh nhẹn, tháo vát, nấu ăn ngon… vậy nên tôi vẫn chấp nhận trả tháng lương thứ 13 như yêu cầu vì sợ cô nghỉ việc", chị Loan nói.

Thu nhập không tăng, chi tiêu ngày một đắt đỏ khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ càng khó xoay xở khi gánh thêm khoản tiền thuê giúp việc.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, lao động giúp việc gia đình được người sử dụng lao động trả mức cao hơn mức lương tối thiểu vùng nơi người lao động làm việc.

Toàn thành phố có khoảng 13.700 lao động giúp việc gia đình, mức lương dao động từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ giúp việc gia đình có tăng trong những năm gần đây, chủ yếu làm các nghề như: quản gia, nội trợ, chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, lái xe, làm vườn…

Thực tế, tìm được người giúp việc phù hợp là điều không hề dễ dàng nên nhiều gia đình không ngại tăng thêm 500.000 - 2.000.000 đồng/tháng để "giữ chân" người mà mình ưng ý.