“Tây Lương nữ quốc” sắp thành hiện thực

(Dân trí) - Một đất nước chỉ toàn đàn bà - tưởng rằng chỉ mình thầy trò Đường Tam tạng mới có duyên gặp gỡ trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh. Mừng thay, chính quyền tỉnh Trùng Khánh mới đây vừa tuyên bố sẽ xây dựng một thị trấn trên núi cao thành mô hình giống hệt.

Theo xác nhận từ một quan chức ngành du lịch tỉnh, Trùng Khánh hiện đã chính thức bắt tay vào việc cải tạo thị trấn Đông Tiều thành một “nữ quốc”thực thụ - một dự án quy mô lớn vừa nhằm khai thác giá trị du lịch, vừa tôn vinh chế độ mẫu quyền.

 

Nếu như trong tiểu thuyết Tây Du ký, Nữ vương vì quá mến mộ tài đức vẹn toàn của Đường Tam tạng mà từ chối đóng triện cho 5 thầy trò ra đi thì ở nữ quốc Đông Tiều này, bất kỳ gã nam nhi nào có ý đồ “tình tự” đều bị trục xuất thẳng thừng. Tất cả những gì đàn ông có thể làm là phục tùng mệnh lệnh của các chị em, cấm không được phàn nàn hay kiện tụng gì về quyền lệnh tối cao của người trị vì thị trấn này.

 

Cho đến tận bây giờ, chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại trong khá nhiều làng mạc hẻo lánh ở Trung Quốc, nơi mà phần lớn đàn ông đi làm biền biệt xa nhà, để lại vợ và con nhỏ tự xoay xở cuộc sống.

 

Để tạo nét độc đáo thu hút khách du lịch, Đông Tiều sẽ thành lập một “tòa án” mà chỉ riêng phụ nữ được quyền xét xử, nhiệm vụ chủ yếu là trừng phạt những gã nam giới xâm phạm quyền trị vì của phái nữ. Tất cả du khách là nam giới tới đây cũng sẽ bị trói bằng dây thừng - tất nhiên không quá chặt và thô bạo - như một cách nhắc nhở họ phải đối xử với vợ con tốt hơn.

 

Tong Jiuying - nữ vương được chọn để cai quản nữ quốc Đông Tiều cho biết, cô hy vọng sẽ có nhiều khách du lịch thích thú “trò chơi mẫu quyền” này.

 

Thùy Vân

Theo China Daily