Thanh Hóa:

Tập kết rác ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ

(Dân trí) – Nhiều người dân xã Đông Thanh (Đông Sơn, Thanh Hóa) vô cùng bất bình trước việc hơn 1 năm qua ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ của xã, rác thải của hàng chục hộ dân và của khu chợ được tập kết về đây.

Trước đây, tại xã Đông Thanh, rác thải được người dân đổ trực tiếp xuống sông Lê. Tuy nhiên, việc này gây ô nhiễm nghiêm trọng nên hơn 1 năm qua, chính quyền địa phương đã hợp đồng với Công ty Tân Sơn về vấn đề xử lý rác thải.

Cứ 3 ngày, công nhân của công ty này sẽ đi gom rác thải của các hộ dân mang đến cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ của xã Đông Thanh (nằm tại thôn 12) tập kết chờ xe của công ty đến mang đi.

Hơn một năm qua, rác thải của rất nhiều hộ dân được mang tập kết ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ
Hơn một năm qua, rác thải của rất nhiều hộ dân được mang tập kết ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ

Nhiều người dân ở đây cho biết, rác được tập kết bên cạnh khu nghĩa trang liệt sĩ được công nhân của công ty gom trong 5 thôn của xã. Ngoài ra, còn có rác của khu chợ nằm cách đài tưởng niệm khoảng 100m.

Những xe rác được đặt sát cạnh đài tưởng niệm thế nên nước từ rác thải này chảy lênh láng ra trước cổng với mùi hôi thối, nồng nặc và ruồi muỗi bao vây. Điều này không những làm mất vẻ tôn nghiêm ở một nơi linh thiêng mà còn ảnh hướng đến rất nhiều hộ dân đang sinh sống tại đây.

Cô Lê Thị Chượng, thôn 12 bức xúc: “Cứ vài ngày xe chở rác mới đến mang đi. Có khi xe trục trặc gì thì tận 3 -4 hôm họ mới đến lấy rác. Mùi xú uế, hôi thối nồng nặc kinh khủng tra tấn cả chục hộ dân chúng tôi. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè chúng tôi không dám mở cửa, ban đêm cũng không thể ngủ được. Tôi cũng không hiểu sao, xã lại cho tập kết rác ra đây, ngay cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ, nơi linh thiêng như thế này”.

Cũng theo cô Chượng thì từ khi rác được mang đến đây, quán nước nhà cô không còn mấy khách đến nữa. “Vừa uống nước vừa bịt mũi thì ai còn dám uống nữa. Chúng tôi ý kiến lên xã mãi rồi nhưng vẫn không được giải quyết” – cô Chượng nói.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thanh cho biết: “Chúng tôi cũng rất muốn công nhân vệ sinh mang rác ra khu vực cánh đồng để tập kết, nhưng do cầu Kênh Bắc đang bị xuống cấp và chưa gia cố lại được nên xe rác không thể đi qua. Vì vậy mà chúng tôi đã chọn nơi tập kết rác tạm thời ở bên cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ. Địa phương cũng biết rác để ra đó là phản cảm nhưng không còn cách nào khác”.

Cũng theo ông Phúc thì rác tập kết ra đó chỉ là rác của khu chợ và riêng thôn 12 với hơn 60 hộ dân. Theo hợp đồng với công ty vệ sinh, trong một ngày xe rác sẽ đến chuyển phế thải đi. Việc này cũng được xã giám sát chặt chẽ. Thế nhưng điều này lại trái ngược với những gì người dân phản ánh rằng rác được tập kết cạnh đài tưởng niệm liệt sĩ là rác của hàng trăm hộ dân trong nửa xã và phải vài ngày thậm chí 3 - 4 ngày xe rác mới đến lấy mang đi.

Nguyễn Thùy