Tâm sự của người thợ "cắt tóc mang về" mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh

(Dân trí) - Anh V.A. chỉ nhận đến nhà cắt tóc cho người thân quen trong gia đình hoặc bạn bè, đồng thời thực hiện khá nghiêm việc phòng dịch. Tuy nhiên, thu nhập cũng khá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 1

Anh  N.T.T. sống tại khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) tóc dài mà không kịp cắt trước thời điểm ban hành lệnh cấm hoạt động các tiệm cắt tóc trên địa bàn thành phố vào 12h ngày 25/5, thời gian gần đây nắng nóng kéo dài khiến đầu tóc anh vô cùng khó chịu. Anh T. đã mời một người bạn đồng thời là người đã thường xuyên cắt tóc cho anh nhiều năm nay qua nhà chơi và "xử lý" luôn mớ tóc dài vướng víu.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 2

Anh H.V.A. là chủ một tiệm cắt tóc nhỏ ở quận Đống Đa. Cửa hàng đã phải đóng cửa 10 ngày nay sau lệnh cấm của TP Hà Nội để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khi qua nhà anh T., anh V.A. cũng đã cẩn thận sát khuẩn tay khi vào nhà, đeo khẩu trang, thậm chí còn mang cả kính chắn giọt bắn che kín mặt.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 3

Bộ đồ nghề cắt tóc bày trên bàn cũng được anh lấy cồn xịt khử khuẩn trước khi sử dụng. Có lẽ chỉ còn thiếu chiếc ghế ngả cùng gương soi nữa là đầy đủ hành trang của một tiệm cắt tóc.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 4

"Mấy đợt dịch trước đây tôi cũng phải đóng cửa tiệm theo quy định của thành phố, đợt thứ 4 này cũng vậy. Hiện tại chỉ có anh em bạn bè, người thân quen trong gia đình mời đến nhà chơi và cắt tóc giúp thì tôi mới nhận lời chứ không chạy dịch vụ cho khách lạ. Cũng có nhiều khách quen gọi nói sẽ trả thêm tiền, bảo đến cửa hàng rồi khóa kín cửa để cắt tóc bên trong nhưng tôi không đồng ý", anh V.A. chia sẻ.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 5

"Khó khăn lắm anh ạ, tiệm thì phải đóng cửa vì dịch bệnh, chủ nhà thì không giảm tiền cho thuê, mỗi đợt đóng 6 tháng một đã mất 25-30 triệu tiền thuê. Tôi chỉ có nghề chính này mà không kiếm ra tiền thì đào đâu ra bù tiền thuê nhà chứ nói gì đến việc chi tiêu nuôi gia đình", anh V.A. vừa cắt tóc vừa tâm sự.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 6

Được biết, vợ chồng anh V.A. vừa đón đứa con đầu lòng chào đời được vài tháng. Vợ anh cũng chưa thể đi làm trong thời gian nuôi con nhỏ, mọi lo toan đều do mình anh V.A. gánh vác. Trước đó một năm, anh còn có một đồng nghiệp cùng làm ở tiệm, sau khó khăn quá anh bạn kia cũng nghỉ và đi làm công việc khác, nay chỉ còn anh V.A. phụ trách.

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 7

"May mà còn có ông bà hỗ trợ anh ạ, chứ không thì chắc hai vợ chồng em chịu chết, không qua được mấy đợt dịch như này", anh V.A. tâm sự thêm. 

Tâm sự của người thợ cắt tóc mang về mưu sinh trong thời kỳ dịch bệnh - 8

Mỗi lần cắt tóc tại nhà cho người quen, anh V.A. lấy giá 80.000 đồng, cao hơn ở tại cửa hàng 20.000 đồng để bù chi phí đi lại. Mỗi ngày cũng chỉ nhận 1-2 khách vào buổi chiều tối, có ngày không có khách. 10 ngày qua, anh vẫn chưa kiếm đủ tiền để chi trả tiền thuê cửa hàng cho một tháng phải đóng cửa. Trước khi ra về, anh V.A. lại cẩn thận dọn dẹp, rửa tay sát khuẩn đầy đủ như khi đến.