Hà Nam:

Tâm sự của chú rể cao 1m lấy cô dâu... 1,6m

(Dân trí) - Sau 5 tháng tìm hiểu, anh Thắng và chị Hạnh đã quyết định nên duyên vợ chồng, cùng xây dựng tổ ấm.

Những ngày qua đám cưới cổ tích của chú rể cao 1m với cô dâu xinh xắn cao 1m6 tại Hà Nam đang khiến người dân địa phương và cộng đồng mạng xôn xao. Câu chuyện tình yêu của cặp uyên ương này cũng vì thế mà khiến nhiều người tò mò.

Chú rể trong đám cưới trên là anh Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi), cô dâu là chị Trần Thị Hồng Hạnh (27 tuổi) cả hai đều trú tại xã Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

Đám cưới cổ tích của anh Thắng và chị Hạnh được nhiều người chúc mừng. Ảnh H.H.N
Đám cưới cổ tích của anh Thắng và chị Hạnh được nhiều người chúc mừng. Ảnh H.H.N

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi) – chú rể trong đám cưới trên hạnh phúc cho biết: “Tôi không nghĩ rằng đám cưới của mình lại nhận được sự quan tâm của nhiều người đến vậy. Tôi cảm thấy rất may mắn vì lấy được Hạnh và được hai bên gia đình, mọi người ủng hộ. Ngày cưới của tôi hàng xóm, họ hàng đã đến chúc phúc nên vợ chồng tôi cảm thấy rất vui", anh Thắng vui vẻ nói.

Anh Thắng cho biết, anh và vợ quen biết nhau rất tình cờ. Vì ấn tượng và cảm mến nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ nên hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau để liên lạc. Tuy bề ngoài có phần chênh lệch khi anh Thắng có chiều cao khiêm tốn, nước da ngăm đen trong khi chị Hạnh lại cao ráo, có nước da trắng hồng nhưng sau nhiều lần trò chuyện, hai người nhận thấy rằng đều không thể thiếu nhau trong đời.

Sau 5 tháng tìm hiểu, nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nên 2 người đã nên duyên vợ chồng. Ảnh H.H.N
Sau 5 tháng tìm hiểu, nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn nên 2 người đã nên duyên vợ chồng. Ảnh H.H.N

“Sau nhiều lần trò chuyện, chúng tôi dần dần hiểu nhau cả hai quyết định đi đến hẹn hò và quyết định gặp nhau. Lúc gặp vợ, tôi cũng thấy run và bối rối lắm. Cả hai người ngại ngùng không nói được gì cả. Sau 5 tháng hẹn hò, chúng tôi đã quyết định kết hôn.

Tôi may mắn được hai bên gia đình ủng hộ, tôn trọng, quý mến dù tôi có như thế nào. Mọi người nói, chủ yếu là tình cảm của vợ chồng tôi dành cho nhau trong cuộc sống nên ai cũng vun vén, không ai hắt hủi cả", anh Thắng chia sẻ.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, anh Thắng cho biết hiện tại vì mới cưới nên anh chưa muốn để vợ đi làm vì sợ nhiều người xì xào nên vợ chồng anh dự tính sinh em bé luôn trong năm 2018.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lý cho biết: “Anh Thắng làm nghề thợ mộc tại địa phương. Chú rể tuy nhỏ bé nhưng rất khỏe mạnh, hoạt bát, tính tình hiền lành, chịu khó làm ăn, chủ yếu làm nghề mộc và phun sơn. Bố Thắng mất gần 20 năm nay, thời gian qua anh ở với mẹ. Vừa rồi anh ấy cùng vợ lên UBND xã đăng ký kết hôn. Vợ anh Thắng cao khoảng1m6 còn Thắng chỉ cao khoảng 1m. Tuy chiều cao hai người chênh lệch nhưng vì tình yêu họ vẫn đến với nhau”.

Đức Văn