Sau động đất: Hoa quả đắt hơn thịt, suất ăn nhà hàng 2,2 triệu đồng/khách
(Dân trí) - Giá cả thực phẩm tại thành phố Mandalay - nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong trận động đất ở Myanmar, tăng nhanh và nguồn cung bị thiếu hụt. Bên cạnh đó, nguồn nước có dấu hiệu cạn kiệt.
Trận động đất 7,7 độ ở Myanmar vào ngày 28/3 vẫn là tâm điểm của truyền thông trên thế giới. Tính tới ngày 2/4, số ca tử vong dự kiến lên tới hơn 3.000 người. Ngoài ra, trận động đất cũng khiến 4.521 người bị thương và hàng trăm người mất tích.
Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của Myanmar nằm gần tâm chấn của động đất, là một trong những nơi hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.
Tờ The Guardian (Anh) mô tả, những người sống sót bị chấn thương phải ngủ trên đường phố. Trong khi đó, mùi tử thi từ những thi thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát bao trùm khắp khu vực xảy ra thảm họa. Nước, thực phẩm và thuốc men đều bị thiếu hụt.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết, các đội cứu hộ đang giải cứu người mắc kẹt giữa bối cảnh bệnh viện bị quá tải nghiêm trọng. Mọi công tác phải diễn ra khẩn trương trước khi gió mùa có thể ập tới vào tháng 5 gây trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng này.
Ngày 31/3, chia sẻ với phóng viên của tờ Xiaoxiang Morning News (Trung Quốc), ông Pai, một doanh nhân trong lĩnh vực ngọc bích đến từ thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho biết, khách sạn nơi ông cư trú đã bị đổ sập khi động đất xảy ra.

Ông Pai cho biết, giá cả hoa quả ở Mandalay hiện đắt hơn thịt cá (Ảnh: News).
Hiện ông phải ở nhờ nhà một người bạn tại thành phố Mandalay. Căn nhà được xây dựng kiên cố và may mắn vẫn trụ vững sau thảm họa.
Vị khách Trung Quốc cho biết, một số khu vực trong thành phố đang xây dựng lại sau trận động đất. Các trạm điện gần đó cơ bản được sửa chữa và hiện du khách có thể kết nối Wifi. Tại các khu dân cư giàu có trong thành phố, mỗi nhà đều được trang bị một máy phát điện.

Suất cơm miễn phí của một nhà hàng Trung Hoa ở Mandalay để cứu trợ (Ảnh: News).
Chia sẻ về tình hình lương thực thực phẩm, ông Pai cho biết, nhiều mặt hàng đã có mức giá tăng vọt đặc biệt là trái cây.
"Trái cây ở Mandalay hiện đắt hơn cả thịt cá. Một quả táo nhỏ có giá khoảng 12 tệ (42.000 đồng). Một cây mía thậm chí lên tới 50 tệ (180.000 đồng)", ông nói.
Cũng theo vị khách này, hiện giá cả bữa ăn trong các nhà hàng cũng tăng vọt vì giá thực phẩm cao chóng mặt. Một suất ăn trong nhà hàng có thể lên tới 620 tệ (hơn 2 triệu đồng).
Một số nhà hàng Trung Hoa tại địa phương có cung cấp bữa ăn cứu trợ miễn phí gồm cơm, rau và thịt. Người đàn ông cho biết hiện vẫn ở lại để tham gia cùng nhóm cứu trợ.

Trước đó theo nguồn tin từ phóng viên của AFP, xe cứu thương liên tục chở thi thể tới lò hỏa táng Aye Yate Nyein nằm ở ngoại ô thành phố Mandalay hôm 31/3. Khoảng 300 thi thể được chở tới đây. Lò hỏa táng phải mở cửa thêm 6 tiếng so với giờ đóng cửa bình thường.