Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô

Hoài Trang

(Dân trí) - Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những bó sen tươi xanh, đang khoe sắc trên những "sạp hoa di động" ven đường, khiến nhiều người xao xuyến.

Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 1
Với người Hà Nội xưa, sen là loại hoa thanh tao với vẻ đẹp tinh khiết, được xem như một sản vật gắn liền với đời sống của người Hà thành.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 2

Hiện nay, trong cuộc sống hiện đại, người dân vẫn giữ thói quen trưng sen trong nhà. Dù sen đầu mùa có giá thành khá cao nhưng nhiều người vẫn tìm mua loại hoa đặc biệt này, bởi hương sen thanh mát, trong trẻo giúp làm dịu cảm giác nắng nóng của hè.

Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 3
Chia sẻ với chúng tôi, một tiểu thương bán hoa nhiều năm trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) cho hay, mùa sen thường bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 4
Thông thường, hoa sen sẽ được hái vào sáng sớm ở các khu vực ngoại thành như Đông Anh, Thanh Oai..., sau đó sẽ được các tiểu thương rong ruổi bán khắp phố Hà Nội.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 5
Trên chiếc xe đạp chở đầy hoa, những bông sen e ấp màu hồng phấn, màu xanh nhạt được quấn quanh lớp lá sen xanh, mang vẻ đẹp tinh khiết khác lạ với bất cứ loài hoa nào trên phố.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 6
Với người dân Thủ đô, mùa hè không chỉ là mùa của hoa phượng đỏ hay màu tím của hoa bằng lăng, màu vàng của hoa muồng hoàng yến mà còn có mùa hoa sen rực ngát hương thơm, xao xuyến lòng người.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 7
Thời điểm hiện tại, sen đang vào đầu mùa nên chưa có nhiều, mỗi bó sen có giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 8
Dù Hà Nội có bốn mùa nhưng lại có đến 12 mùa hoa, mỗi mùa mỗi vẻ. Đối với người Hà Nội, hoa Sen có một nét đẹp vừa giản dị vừa thanh tao mà không loại hoa nào có được.
Sắc sen đầu mùa xao xuyến người dân Thủ đô - 9
Chị Lê Thị Huyền (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, mỗi mùa hoa sen chị đều tìm đến địa điểm quen thuộc mua về trưng trong nhà, bởi hoa sen giản dị nhưng lại rất dịu dàng, thanh mát khiến người yêu hoa như chị Huyền không thể chối từ.