Rúng động vụ án con gái sát hại mẹ

(Dân trí) - Bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng Odessa Carey, 36 tuổi, không còn đủ sức khỏe để gây ra một vụ giết người nhưng phiên tòa xét xử dựa trên các dữ kiện đã tìm ra cô chính là người giết mẹ mình.

Tòa án Newcastle Crown được cho biết rằng thi thể không đầu của người mẹ 73 tuổi, cũng được gọi là Odessa, đã được tìm thấy tại nhà hưu trí ở Asrialton, Northumberland (Anh), vào tháng 4 năm ngoái.

Cô con gái bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy cô trốn trong gác xép của một ngôi nhà khác trong Guide Post. Đầu của mẹ cô được một sĩ quan cảnh sát tìm thấy dưới bồn rửa.

Rúng động vụ án con gái sát hại mẹ - 1

Trong phiên tòa, công tố viên Nicholas Lumley QC nói rằng 1 ngày trước khi bị bắt, cô con gái đã đến thăm nhà một người bạn của người cha quá cố của mình, cô ta có máu trên bàn tay và cánh tay. Ông Lumley nói: “Cô ấy đã mang theo một chiếc túi, và cho chủ nhà xem thứ đựng bên trong. Đó là một cái đầu của con người. Cô ta đã hôn nó. Đó chỉ có thể là mẹ cô ấy”.

Odessa đựng đầu mẹ trong một chiếc túi mang đến nhà bạn của cha

Ông Lumley cho biết người chủ nhà không có điện thoại và không liên lạc với cảnh sát, nhưng đã đến quán rượu và kể với ai đó những gì ông chứng kiến. Một người khác được nghe chuyện đã báo cảnh sát, cô con gái bị theo dõi và bắt giữ.

Thẩm phán Paul Sloan nói: “Bằng chứng mà tôi đã nghe từ trước là bị cáo bị bệnh tâm thần. Có khả năng chẩn đoán là một trong những bệnh tâm thần phân liệt. Bị cáo mắc chứng hoang tưởng. Cô ấy không tin cơ thể đó là của mẹ mình. Cô ấy hoàn toàn không khỏe, cho đến nay mọi nỗ lực điều trị của cô ấy đều không thành công”. 

Rúng động vụ án con gái sát hại mẹ - 2

Thẩm phán cho biết sẽ kết thúc vụ án vào thứ Năm khi bị cáo, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Rampton ở Nottinghamshire, bị kết án theo đạo luật về sức khoẻ tâm thần.

Huyền Anh

Theo Metro