Rắn đứt đầu vẫn có thể sát thương

(Dân trí) - Đó là điều mà Danny Anderson 53 tuổi rút ra từ tối hôm thứ Hai đầu tuần (13/8), sau khi ông chém đứt đầu con rắn chuông và rồi thì cái đầu “bật” lại, ngoạm chặt vào tay ông như thể báo thù.

Khi ông Danny đang cho ngựa ăn trong kho chứa cỏ thì bất thình lình, một con rắn chuông dài hơn mét rưỡi xuất hiện ngay giữa sân trang trại - nằm cách thành phố Yakima bang Washinton, Hoa Kỳ khoảng 80 km về phía tây nam.

 

Không chút nao núng, Anderson và cậu con trai Benjamin 27 tuổi găm chặt con rắn xuống đất bằng thanh ống nước, sau đó cắt ngọt cái đầu với một nhát xẻng cật lực. Thêm vài cú đập chí tử nữa, đầu rắn không còn thấy ngo nghoe.

 

“Vậy mà khi tôi cúi xuống định nhặt lên, nó bất thần nhảy dựng và tợp cho tôi một nhát chí tử vào ngón tay, chặt như cua quắp” - Anderson nhớ lại. “Tôi ra sức vẩy thật mạnh cánh tay, mãi sau mới giựt nó ra được”.

 

Gia đình đưa ông Anderson tới bệnh viện Prosser Memorial khẩn cấp. Thật may là họ đã hành động kịp thời, vì chỉ 10 phút sau đó, lưỡi nạn nhân đã sưng phồng lên và chất độc bắt đầu phát tác.

 

Sau đó người ta phải đưa ông tới bệnh viện Richland cách đó hơn 40 cây số nữa để tiêm 6 mũi giải độc cấp tốc, và đến trưa ngày hôm qua (15/8) bác sĩ mới cho xuất viện.

 

Danny Anderson cho hay khu vực ông ở vốn là “địa bàn hoạt động” của rắn chuông, tuy nhiên trước nay ông chưa từng nghe nói có người bị tấn công bởi rắn mất đầu.

 

“Quả là nguy hiểm và bất ngờ, nhưng dù sao đó cũng là một kinh nghiệm tốt để phổ biến cho người dân xung quanh”.

 

Hải Minh

Theo Boston