Rắc rối to vì béo quá

Các nhân viên cấp cứu ở Bỉ gặp rắc rối thật sự khi người đàn ông mập nhất nước, Alain Delaunois, cao 2,28m và nặng 204,8kg, bị đột quị. Thoạt tiên họ không tìm được cách đưa Delaunois lọt qua cửa trực thăng.

Họ phải khó khăn lắm mới “nhét” được Delaunois vào xe cấp cứu để đi bệnh viện. Ở bệnh viện còn nhiều rắc rối hơn. Các bác sĩ muốn chụp hình tim của ông nhưng ông quá lớn so với máy; dùng ống thông để khám tim thì lại không tìm ra ống thông nào đủ dài

May thay Delaunois hồi phục trong khi chờ đợi bác sĩ khám bệnh. Có khả năng phải phẫu thuật cho Alain để tìm nguyên nhân bị bệnh, nhưng các bàn phẫu thuật đều quá nhỏ đối với ông!

Theo Q.Hương 
Tuổi Trẻ/Anonova