Phụ nữ Sóc Trăng: "Gác" chuyện nhà, gửi con nhỏ để "xông pha" chống dịch

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Nhiều ca mắc mới ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) khiến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chung tay cùng địa phương, nhiều phụ nữ "gác" chuyện gia đình, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch.

Ngày 31/7, chị Lê Thị Mười, Chủ tịch Hội phụ nữ thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, những ngày qua tình hình dịch Covid-19 ở địa phương vẫn còn phức tạp, công tác phòng, chống dịch rất cần có thêm nhiều nhân lực.

"Vì thế chúng tôi đã kêu gọi chị em phụ nữ trong toàn thị xã tình nguyện tham gia phục vụ công tác chống dịch. Đã có 10 chị làm đơn tình nguyện tham gia, đặc biệt ai cũng xin được vào phục vụ ngay trong khu cách ly tập trung", chị Mười thông tin.

Phụ nữ Sóc Trăng: Gác chuyện nhà, gửi con nhỏ để xông pha chống dịch - 1

Chị Nguyễn Hồng Đào ghi đơn tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19.

Theo chị Lê Thị Mười, sáng 31/7, đơn vị đã tổ chức trao quyết định phân công nhiệm vụ cho 6 chị đến làm việc tại các khu cách ly tập trung. Trong số này có chị Nguyễn Hồng Đào, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ phường Vĩnh Phước, đã gửi con nhỏ cho mẹ để đi làm nhiệm vụ.

Trò chuyện cùng phóng viên, chị Nguyễn Hồng Đào (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước) cho biết, ngày 9/7, trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu có 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có một ca ở phường Vĩnh Phước. Chị gửi 2 con gái nhỏ (một bé 3 tuổi và một bé 7 tuổi) cho mẹ, để cùng chị em trong hội phụ nữ tham gia phòng, chống dịch tại các chốt ở địa phận phường Vĩnh Phước.

"Thời gian này tôi không về nhà, còn chồng (làm công an) cũng tham gia công tác chống dịch cũng không về nhà thường được, nên các con đều phải nhờ mẹ chăm sóc", chị Đào chia sẻ.

Phụ nữ Sóc Trăng: Gác chuyện nhà, gửi con nhỏ để xông pha chống dịch - 2

Chị Hồng Đào làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trường THCS Vĩnh Tân (thị xã Vĩnh Châu) vào chiều 31/7.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch thì cũng là lúc dịch bệnh trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu phức tạp hơn khi có thêm mấy chục ca mắc Covid-19. Ngày 29/7, chị Nguyễn Hồng Đào tiếp tục làm đơn tình nguyện vào làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung.

"Hôm nay (31/7) tôi nhận quyết định phân công vào làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trường THCS Vĩnh Tân. Nhận quyết định mà lòng thấy vui vì nguyện vọng của mình được chấp thuận. Xa nhà nhớ con, nhớ mẹ lắm nhưng vì cộng đồng mình đành gác chuyện gia đình. Bao giờ hết dịch về thăm con, thăm mẹ cũng được.

Tôi rất may mắn khi có mẹ làm hậu phương, chăm sóc 2 con nhỏ để vợ chồng cùng yên tâm làm nhiệm vụ. Tôi và các chị tham gia đợt này đều mong muốn được góp phần nhỏ vào công cuộc ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình yên", chị Hồng Đào tâm sự.

Theo Chủ tịch Hội phụ nữ thị xã Vĩnh Châu Lê Thị Mười, mặc dù là phụ nữ nhưng các chị không nề hà, không ngại khó, ngại khổ, thậm chí không sợ nguy hiểm khi biết công việc tại chốt kiểm soát hay khu cách ly tập trung đều có những vất vả và tiềm ẩn rủi ro.

"Các chị là những tấm gương phụ nữ điển hình trong công tác phòng, chống dịch của địa phương. Những việc làm của các chị đã kịp thời khích lệ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", chị Mười bày tỏ.