“Phát sốt” với bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích của cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi

(Dân trí) - Cô dâu sinh 61 tuổi, hơn chú rể 35 tuổi. Họ yêu nhau nửa năm mới quyết định đăng ký kết hôn. Đây được xem là chuyện tình kỳ lạ, hiếm gặp nhất từ trước đến nay.

Chuyện tình của chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Đây được xem là chuyện tình kỳ lạ, hiếm gặp khi cô dâu hơn chú rể 35 tuổi.
Chuyện tình của chú rể Triệu Hoa Cương (26 tuổi) và cô dâu Lê Thị Thu Sao (61 tuổi) nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng. Đây được xem là chuyện tình kỳ lạ, hiếm gặp khi cô dâu hơn chú rể 35 tuổi.
Chú rể là công nhân một công trường xây dựng còn cô dâu là chủ một spa và quán cà phê ngay trung tâm thành phố Cao Bằng. Trước khi đăng ký kết hôn, cặp đôi có nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Hiện cặp đôi đã dọn về sống chung một nhà và đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào tháng 8 tới.
Chú rể là công nhân một công trường xây dựng còn cô dâu là chủ một spa và quán cà phê ngay trung tâm thành phố Cao Bằng. Trước khi đăng ký kết hôn, cặp đôi có nửa năm tìm hiểu và yêu nhau. Hiện cặp đôi đã dọn về sống chung một nhà và đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào tháng 8 tới.
Dù đã lớn tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Thu Sao trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình, còn chú rể cũng được nhiều người đánh giá là chững chạc, biết lo toan cho gia đình. Trong cách xưng hô hàng ngày họ gọi nhau là “vợ - chồng” và xưng hô là “anh – em” tình cảm như những cặp vợ chồng mới cưới.
Dù đã lớn tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Thu Sao trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình, còn chú rể cũng được nhiều người đánh giá là chững chạc, biết lo toan cho gia đình. Trong cách xưng hô hàng ngày họ gọi nhau là “vợ - chồng” và xưng hô là “anh – em” tình cảm như những cặp vợ chồng mới cưới.
Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện vào tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội. Chị Sao cho biết, do lịch chụp ảnh vào đúng ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm nên hai vợ chồng phải bắt xe xuống Hà Nội từ tối hôm trước để kịp chụp ảnh vào sáng sớm ngày hôm sau. Dù lệch tuổi, nhưng hai vợ chồng được khen là đẹp đôi và tạo dáng tự nhiên. “Bộ hình được chụp từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bình thường hai vợ chồng cũng hay trêu đùa, tình cảm nên khi phải “diễn” để chụp ảnh thì làm rất tự nhiên, thoải mái không mất quá nhiều thời gian”, chị Sao kể.
Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện vào tháng 6 vừa qua, tại Hà Nội. Chị Sao cho biết, do lịch chụp ảnh vào đúng ngày Hà Nội nắng nóng cao điểm nên hai vợ chồng phải bắt xe xuống Hà Nội từ tối hôm trước để kịp chụp ảnh vào sáng sớm ngày hôm sau. Dù lệch tuổi, nhưng hai vợ chồng được khen là đẹp đôi và tạo dáng tự nhiên. “Bộ hình được chụp từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Bình thường hai vợ chồng cũng hay trêu đùa, tình cảm nên khi phải “diễn” để chụp ảnh thì làm rất tự nhiên, thoải mái không mất quá nhiều thời gian”, chị Sao kể.
Người phụ nữ này cho biết, ý tưởng chụp ảnh cưới là do chị lên kế hoạch thực hiện. Ban đầu, khi cả hai quyết định đăng ký kết hôn, anh Triệu Hoa Cương chỉ muốn làm đơn giản, không phô trương để tránh gây sự chú ý.
Người phụ nữ này cho biết, ý tưởng chụp ảnh cưới là do chị lên kế hoạch thực hiện. Ban đầu, khi cả hai quyết định đăng ký kết hôn, anh Triệu Hoa Cương chỉ muốn làm đơn giản, không phô trương để tránh gây sự chú ý.
Chia sẻ về bí quyết duy trì cuộc sống hôn nhân lệch tuổi, chị Sao cho biết cả hai vợ chồng đều phải gạt bỏ cái tôi, tôn trọng và biết lắng nghe nhau. “Từ khi yêu và trở thành vợ chồng, bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, chúng tôi đều mang ra bàn bạc, thống nhất rồi mới quyết định. Cương tuy ít tuổi nhưng rất đàn ông, bản lĩnh. Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ hiện tại từ: sửa đường ống nước, dây điện, sang sửa nhà đều do Cương lo toan, chăm chút…”, chị Sao nói.
Chia sẻ về bí quyết duy trì cuộc sống hôn nhân lệch tuổi, chị Sao cho biết cả hai vợ chồng đều phải gạt bỏ cái tôi, tôn trọng và biết lắng nghe nhau. “Từ khi yêu và trở thành vợ chồng, bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, chúng tôi đều mang ra bàn bạc, thống nhất rồi mới quyết định. Cương tuy ít tuổi nhưng rất đàn ông, bản lĩnh. Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ hiện tại từ: sửa đường ống nước, dây điện, sang sửa nhà đều do Cương lo toan, chăm chút…”, chị Sao nói.
Từ khi yêu và lấy chồng trẻ, chị Sao thừa nhận bản thân trẻ ra rất nhiều. Trước đây, do sống một mình nên chị ít vào bếp và cũng không mấy để ý việc chăm chút bản thân. Hiện tại, mỗi ngày chị Sao đều dành thời gian vào mạng, học nấu các món ăn ngon. Việc ăn mặc, để tóc và trang điểm cũng được chị chú ý hơn để tương xứng với người chồng trẻ.
Từ khi yêu và lấy chồng trẻ, chị Sao thừa nhận bản thân trẻ ra rất nhiều. Trước đây, do sống một mình nên chị ít vào bếp và cũng không mấy để ý việc chăm chút bản thân. Hiện tại, mỗi ngày chị Sao đều dành thời gian vào mạng, học nấu các món ăn ngon. Việc ăn mặc, để tóc và trang điểm cũng được chị chú ý hơn để tương xứng với người chồng trẻ.
Người phụ nữ này hạnh phúc cho biết, may mắn là chuyện tình của chị và người chồng kém 35 tuổi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Chị Sao có hai người con gái, người con cả sinh năm 1981 lấy chồng Tuyên Quang, người con gái út sinh năm 1995 cũng đã lập gia đình. Khi biết chuyện tình yêu đặc biệt của mẹ, cả hai không phản đối mà chỉ khuyên mẹ nên suy nghĩ cho kỹ.
Người phụ nữ này hạnh phúc cho biết, may mắn là chuyện tình của chị và người chồng kém 35 tuổi nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Chị Sao có hai người con gái, người con cả sinh năm 1981 lấy chồng Tuyên Quang, người con gái út sinh năm 1995 cũng đã lập gia đình. Khi biết chuyện tình yêu đặc biệt của mẹ, cả hai không phản đối mà chỉ khuyên mẹ nên suy nghĩ cho kỹ.
Về phần gia đình Cương, do trước khi công khai tình cảm chị Sao đã nhiều lần về chơi nên gia đình rất quý mến. “Bố mẹ Cương người Dao, kém tôi 1-2 tuổi nhưng sống tình cảm và có tư tưởng rất thoáng. Khi Cương nói sẽ cưới tôi, ban đầu bố mẹ cũng lo lắng, sợ khoảng cách tuổi tác sẽ làm Cương và tôi khổ. Nhưng khi thấy con quyết tâm, gia đình cũng tôn trọng, đồng ý và vun vén cho cả hai”, chị Sao chia sẻ.
Về phần gia đình Cương, do trước khi công khai tình cảm chị Sao đã nhiều lần về chơi nên gia đình rất quý mến. “Bố mẹ Cương người Dao, kém tôi 1-2 tuổi nhưng sống tình cảm và có tư tưởng rất thoáng. Khi Cương nói sẽ cưới tôi, ban đầu bố mẹ cũng lo lắng, sợ khoảng cách tuổi tác sẽ làm Cương và tôi khổ. Nhưng khi thấy con quyết tâm, gia đình cũng tôn trọng, đồng ý và vun vén cho cả hai”, chị Sao chia sẻ.
Từ khi công khai chuyện tình yêu, chị Sao và chồng gặp nhiều áp lực khi phải đối mặt với nhiều bình luận ác ý. Cặp đôi đã làm đơn tố cao cán bộ tư pháp phường Sông Bằng, Tp. Cao Bằng vì đã để lộ thông tin cá nhân khiến hai vợ chồng phải hứng chịu những lời bình luận miệt thị từ cộng đồng.
Từ khi công khai chuyện tình yêu, chị Sao và chồng gặp nhiều áp lực khi phải đối mặt với nhiều bình luận ác ý. Cặp đôi đã làm đơn tố cao cán bộ tư pháp phường Sông Bằng, Tp. Cao Bằng vì đã để lộ thông tin cá nhân khiến hai vợ chồng phải hứng chịu những lời bình luận miệt thị từ cộng đồng.
Chia sẻ về dự định sau khi kết hôn của mình, chị Sao cho biết sẽ duy trì công việc kinh doanh hiện tại và dành nhiều thời gian để hai vợ chồng cùng nhau đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống.
Chia sẻ về dự định sau khi kết hôn của mình, chị Sao cho biết sẽ duy trì công việc kinh doanh hiện tại và dành nhiều thời gian để hai vợ chồng cùng nhau đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống.

Hà Trang