Phát hiện người mẹ cùng hai con sống trong hang động ở khu rừng đầy rắn
(Dân trí) - Một người phụ nữ quốc tịch Nga cùng hai con gái nhỏ được phát hiện sống biệt lập trong một hang đá giữa khu rừng rậm đầy rắn ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.
Theo thông tin từ CBS News, người phụ nữ này được xác định là Nina Kutina (40 tuổi). Cô cùng hai con gái (4 tuổi và 6 tuổi) được phát hiện vào ngày 9/7 khi lực lượng chức năng tuần tra khu vực đồi Ramatirtha - một điểm du lịch nổi tiếng ven biển bang Karnataka (Ấn Độ).
Ông Sridhar SR - cảnh sát địa phương - cho biết, ba mẹ con đã sinh sống tại đây trong hơn một tuần, giữa mùa mưa và nguy cơ sạt lở đất.
Đại diện cơ quan chức năng kể lại, khi họ tiến lại gần hang, một bé gái tóc vàng chạy vụt ra ngoài. Lúc bấy giờ, cảnh sát theo bé gái vào trong hang thì thấy Kutina cùng đứa con còn lại.
Cảnh sát địa phương cho biết, đây là khu vực thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là người nước ngoài. Tuy nhiên, nơi này có rất nhiều rắn, lại dễ xảy ra sạt lở đất, nhất là trong mùa mưa.
Ông M. Narayana - Cảnh sát trưởng huyện Uttara Kannada - chia sẻ với truyền thông: "Để đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi bắt đầu tuần tra khu vực rừng này từ năm ngoái để cảnh báo khách du lịch, đặc biệt là người nước ngoài, về các mối nguy hiểm như rắn độc và sạt lở đất trong mùa mưa".
Cơ quan chức năng cho biết đang thực hiện các thủ tục đưa Kutina hồi hương vì cô đã lưu trú ở Ấn Độ quá hạn thị thực. Cô và hai con được chuyển đến một cơ sở giam giữ người nước ngoài sống bất hợp pháp tại Ấn Độ.

Cảnh sát phát hiện người phụ nữ Nga cùng hai con nhỏ trong hang động ở Ấn Độ (Ảnh: CBS News).
Trong thông cáo báo chí, cảnh sát nói rằng Kutina thường ngồi thiền trong hang dưới ánh nến và cô nói với các điều tra viên rằng cô "muốn ở lại rừng để thờ phụng Thượng đế".
Ông Sridhar SR cho biết, Kutina từng làm gia sư dạy tiếng Nga tại Goa - bang ven biển nổi tiếng ở miền Nam Ấn Độ. "Chỉ vì yêu thích phiêu lưu mà cô ấy đến đây", ông Sridhar SR nói.
Cảnh sát cho biết đã tìm thấy nhiều hình ảnh các vị thần được dán bên trong hang nơi Kutina sinh sống. Trong một bức ảnh do cảnh sát cung cấp, Kutina đứng trước cửa hang được che bằng chắn tạm bợ bằng một tấm màn màu đỏ.
Thông cáo báo chí cũng cho biết, Kutina đã nhắn tin cho bạn bè sau khi bị phát hiện: "Cuộc sống yên bình trong hang động của chúng tôi đã chấm dứt, ngôi nhà trong hang của chúng tôi bị phá bỏ".
Kutina từng chia sẻ, cô đã dành thời gian trong hang để vẽ tranh, ca hát, đọc sách và sống thanh bình cùng các con. Trong các video phỏng vấn với hai hãng tin ANI và PTI của Ấn Độ, Kutina cho biết cô có 4 người con, từ 5 đến 20 tuổi và người con cả của cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông tại Goa - một tiểu ban của Ấn Độ - vào năm ngoái.
Giới chức Ấn Độ thông tin thêm, con trai thứ hai của Kutina, 11 tuổi, đang ở Nga và họ đã chia sẻ thông tin này với lãnh sự quán Nga tại New Delhi (Ấn Độ). Song, phía này chưa phản hồi về vụ việc.