Phát hiện hài cốt trong bê tông, hé lộ điều giấu kín hơn 10 năm
(Dân trí) - Hơn 10 năm qua, hành vi chôn thi thể một bé gái vào trong khối bê tông của người đàn ông ở Nhật Bản được che giấu, không ai hay biết.
Mới đây, cảnh sát Osaka (Nhật Bản) đã bắt giữ Noriyuki Iimori, 41 tuổi, với cáo buộc chôn thi thể một bé gái vào trong bê tông cách đây hơn 10 năm.
Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định hài cốt trong lớp xi măng dày của một đứa trẻ cao khoảng 1m. Tại đồn cảnh sát, nghi phạm thừa nhận hành vi tội ác và tiết lộ nạn nhân qua đời lúc 7 tuổi.

Căn nhà nơi phát hiện sự việc (Ảnh: Mainichi).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân là cháu gái của nghi phạm. Iimori nhận nuôi cô bé từ khi vào tiểu học, do mẹ của em đã bỏ đi.
Suốt nhiều năm qua, sự việc này bị che giấu, không ai hay biết, kể cả người trong gia đình.
Mọi chuyện bị phanh phui khi Iimori trả nhà đi thuê chỗ khác, người quản lý tiến hành kiểm tra bên trong căn nhà.
Ngoài các món đồ gia dụng, bên trong phòng có chiếc hộp làm bằng kim loại nặng 228kg.
Nhận thấy chiếc hộp có dấu hiệu khả nghi, người quản lý quyết định báo cảnh sát. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra đầu tiên, cảnh sát không phát hiện chi tiết bất thường.
Tò mò về thứ đựng bên trong hộp, người quản lý gọi cảnh sát thêm một lần nữa. Trong lần kiểm tra thứ hai, cảnh sát nhận thấy có mùi lạ phát ra từ chiếc hộp.
Nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, Iimori thản nhiên cho biết: "Có một đứa trẻ bên trong khối bê tông". Sau khi phá vỡ phần bê tông chắc chắn, nhà chức trách tìm thấy hài cốt của bé gái.
Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Iimori khai: "Tôi đánh cháu gái để dạy dỗ nhưng không ngờ dẫn đến cái chết thương tâm. Khi tham khảo ý kiến của bố, tôi được khuyên nên phi tang bằng cách chôn thi thể vào bê tông".
Cảnh sát xác định giúp sức cho nghi phạm là một người phụ nữ từng chung sống với Iimori như vợ chồng. Người này khẳng định, cô đưa chiếc hộp đến căn nhà nhưng không biết hành vi giấu xác của bạn trai.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.