Phát hiện bí mật động trời của người đàn ông U70 ở Thái Bình nhờ ADN

Hà Trang

(Dân trí) - Nhận kết quả ADN trên tay người đàn ông U70 ở Thái Bình ngã khụyu, khóc không thành tiếng, nỗi đau này là quá lớn với một người đã ở cái tuổi xế chiều như ông...

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền cho biết, 16 năm trong nghề bà gặp rất nhiều người đàn ông tới xác định huyết thống với đứa con ngoài hôn nhân. Chủ yếu họ muốn có con trai.

Tuy nhiên không phải kết cục nào cũng như ý muốn. Không ít trường hợp nhận "trái đắng" khi vừa mất gia đình, vừa chẳng có được con.

Đáng chú ý, có người đàn ông "5 lần bảy lượt" tìm con trai nhờ các mối quan hệ ngoài luồng, nhưng đến khi xét nghiệm ADN thì tất cả những người con này lại chẳng phải con ruột.

Phát hiện bí mật động trời của người đàn ông U70 ở Thái Bình nhờ ADN - 1

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền. 

Suýt bỏ gia đình theo bồ trẻ, vị đại gia Hà Nội nhận cái kết không ngờ

Bà Nga nhớ và day dứt nhất là câu chuyện của một vị đại gia Hà Nội cách đây 3 năm. Người này làm trong lĩnh vực bất động sản, nổi tiếng giàu có. Không chỉ có sự nghiệp viên mãn, ông còn có một gia đình hạnh phúc với người vợ tào khang gắn bó từ thời tay trắng, cùng hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Thế nhưng, không bằng lòng với những gì mình có, vị đại gia này luôn canh cánh mong ước có con trai để nối dõi tông đường, kế thừa sự nghiệp mà mình gây dựng. Tuy nhiên, người vợ vì sức khỏe kém không thể sinh nở thêm.

Vì nỗi lòng này mà ông hắt hủi vợ con, nhiều khi lấy lý do đi công tác để vắng nhà biền biệt. Trong một lần đi ký hợp đồng, vị đại gia này quen một cô gái kém 10 tuổi. Hai người nhanh chóng phải lòng.

Phát hiện bí mật động trời của người đàn ông U70 ở Thái Bình nhờ ADN - 2

Theo bà Nga, ADN là khoa học và khoa học thì không có sai sót. (Ảnh minh họa).

Ban đầu ông chỉ xác định đây là mối quan hệ "qua đường" nhưng không ngờ cô gái thông báo mình mang thai. Đi siêu âm, vị đại gia hạnh phúc vỡ òa khi bác sỹ thông báo là con trai.

"Ở tuổi ngoài 50, người đàn ông này không thể ngờ niềm mong ước, trăn trở bấy lâu lại thành sự thật. Ông không tiếc tiền mua cho cô gái trẻ một biệt thự để ở, một chiếc xe hơi đắt tiền, chưa kể hàng tháng còn chu cấp một khoản tiền để cô yên tâm dưỡng thai", bà Nga kể lại.

Đứa trẻ ra đời trong niềm hạnh phúc khôn tả của vị đại gia. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô "bồ trẻ" ngày càng có những yêu cầu quá đáng. Không chỉ đòi hỏi việc sang nhượng một phần tài sản cho mình, cô gái còn yêu cầu người đàn ông U60 phải ly dị vợ, mang sính lễ cưới hỏi đàng hoàng để con trai cô có một gia đình đầy đủ, trọn vẹn.

Lời đề nghị này khiến vị đại gia vô cùng khó xử. Một mặt ông cưng chiều đứa con trai "như món quà vô giá ông trời ban tặng", không muốn con chịu bất cứ thiệt thòi nào, mặt khác ông cũng bị giằng xéo bởi tình nghĩa với người vợ đầu và 2 cô con gái hiểu chuyện, tài giỏi mà ông hết mực yêu thương.

"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", cô con gái cả của vị đại gia biết chuyện bố có vợ bé đã suy sụp. Cô thương mẹ nên vẫn giấu kín mọi chuyện nhưng đã tự mình âm thầm điều tra. Người con gái này đề nghị bố đi xét nghiệm ADN, nếu đứa trẻ thật sự là giọt máu của ông thì sẽ nghĩ cách để mẹ cô chấp nhận.

"Cô con gái cùng vị đại gia mang chiếc tóc của đứa trẻ đến trung tâm tôi với một tâm trạng hồi hộp. Niềm hạnh phúc có con trai khiến ông không có một chút nghi ngờ nào với đứa trẻ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại cho thấy: Đứa bé không cùng huyết thống", bà Nga nói.

Vị giám đốc trung tâm kể, nhận kết quả, vị đại gia suy sụp, không tin vào mắt mình, liên tục hỏi đi hỏi lại về tính xác thực của xét nghiệm: Rằng liệu có sự nhầm lẫn nào không? Bà Nga đã phải giải thích: ADN là khoa học và khoa học thì không có sai sót.

Chuyên gia này chia sẻ, mất mát về tiền bạc với vị đại gia này không là gì với sự đau đớn khi bị lừa dối. Có điều ông vẫn may mắn khi có người con gái hiểu chuyện, tha thứ cho lỗi lầm của bố, điều quan trọng nhất là vị đại gia vẫn chưa mù quáng bỏ vợ con, gia đình để theo bồ trẻ với đứa con "không cùng huyết thống".

Phát hiện bí mật động trời của người đàn ông U70 ở Thái Bình nhờ ADN

Thực tế, theo bà Nga, có người đàn ông có mối quan hệ bên ngoài, về ruồng rẫy, bỏ vợ, bỏ con, đến cuối đời mới phát hiện ra sự thật "chấn động" để rồi phải sống trong sự dằn vặt, đau đớn khôn nguôi.

"Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở Thái Bình. Ông đã từng bỏ vợ cùng 3 cô gái đi theo người khác vì người phụ nữ này sinh cho ông một đứa con trai. Tuy nhiên, sự cổ hủ mù quáng đã khiến cuộc đời ông rơi vào bi kịch", bà Nga mở đầu câu chuyện.

Vị chuyên gia này kể, người đàn ông này đến trung tâm giám định ADN của bà vào một buổi chiều tối với khuôn mặt tiều tụy. Tâm sự với bà Nga, ông kể, năm nay 65 tuổi, còn con trai đã ngoài 30 tuổi.

Phát hiện bí mật động trời của người đàn ông U70 ở Thái Bình nhờ ADN - 3

Nhiều người đã ngã khụyu khi nhận kết quả xét nghiệm ADN. (Ảnh minh họa).

Ông có 2 đứa cháu trai, mẫu móng tay mang đến trung tâm được ông lén cắt của đứa cháu nội 3 tuổi. Trong suốt những năm chung sống với người vợ thứ 2, ông lão bảo chưa bao giờ có ý nghi ngờ người con trai mình hết mực cưng chiều, yêu thương, bỏ cả gia đình với người vợ cả để "chạy theo" lại không phải là con đẻ.

Cho đến mãi gần đây, khi nghe trên ti vi, một chuyên gia nói về cách xác định huyết thống qua nhóm máu, ông mới bắt đầu để ý. "Hai vợ chồng ông đều nhóm máu O, nhưng người con trai sinh ra lại nhóm máu B. Phát hiện này khiến ông đau đáu.

Quan sát kỹ con trai ông nhận ra con không có đặc điểm nào giống mình. Trong khi ông tóc xoăn, da đen thì người con lại da trắng, tóc thẳng đẹp. Sau nhiều đêm trằn trọc ông mới quyết định đi xét nghiệm ADN để giải tỏa khúc mắc", bà Nga kể.

Nhận kết quả "không cùng huyết thống", người đàn ông ngã khụyu. Dù có lẽ đã phần nào chuẩn bị tâm lý song bà Nga hiểu nỗi đau này là quá lớn với một người ở cái tuổi xế chiều.

"Ông khóc không thành tiếng, khuôn mặt tái nhợt và phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên trung tâm mới có thể đứng vững. Người đàn ông đau khổ cho biết, 3 cô con gái với người vợ đầu giờ đã thành đạt, trưởng thành nhưng đều "không nhận bố" vì ông đã bỏ đi khi chúng còn đỏ hỏn, nghèo khó".

Sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, nhưng lỗi lầm này của ông thì quá lớn để có thể làm lại", bà Nga nói. 

Chuyên gia này trầm ngâm, bà không biết, ông lão sau đó sẽ chôn chặt bí mật trong lòng, chấp nhận "nuôi con tu hú" hay làm to chuyện từ chối nhận con, nhận cháu. Dù phải lựa chọn phương án nào, thì có lẽ nỗi đau đớn, dày vò này cũng sẽ theo ông đến suốt ngày tháng cuối đời.

"Có lẽ đây là cái giá quá đắt cho việc muốn có con trai bằng mọi giá. Xã hội hiện đại, con gái hay con trai đều như nhau, quan trọng là cách chúng ta nuôi dạy con cái như thế nào để chúng trở thành người tốt, đóng góp cho xã hội và biết cách báo hiếu cha mẹ.

Câu chuyện của hai người đàn ông trên là bài học để những người đàn ông nào còn nhen nhóm việc có con trai ngoài luồng thì tỉnh táo đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân. Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể phải nhận kết đắng suốt cuộc đời", bà Nga đúc kết.