Pha cứu sống cá heo lạ lùng của người đàn ông cao nhất thế giới

(Dân trí) - Làm cách nào để lôi miếng nhựa từ dạ dày 2 chú cá heo háu ăn ra mà không cần rạch mổ? Giám đốc “Thế giới đại dương” tỉnh Liêu Ninh đã nghĩ ngay đến cánh tay dài hơn 1 mét của Bao Xishun - người đàn ông cao nhất thế giới.

Hôm qua, ông lão chăn gia súc Bao Xishun đã lặn lội đáp máy bay từ Nội Mông đến Liêu Ninh để ra tay - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - cứu mạng 2 chú cá heo đang ngắc ngoải từng cơn vì miếng nhựa tắc trong ruột.

 

Ông Chen Lujun, Giám đốc Công viên thủy sinh “Thế giới Đại dương” (huyện Phúc Xuân) cho biết: cấu tạo dạ dày của cá heo khá đặc biệt, nếu đưa dụng cụ phẫu thuật vào quá sâu e rằng sẽ gây tổn thương. Do đó, khi ông đề nghị “mượn” cánh tay dài hơn 1 mét của Bao Xishun, các bác sĩ thú y đã nhất loạt hưởng ứng.

 

Pha cứu sống cá heo lạ lùng của người đàn ông cao nhất thế giới - 1

 

Hàng trăm người đã kéo tới xem Bao Xishun trổ tài. Có vẻ như chẳng ai nghĩ đó là một cuộc “đại phẫu”, mà là pha trình diễn kinh điển thì đúng hơn.

 

Sau khi người ta buộc chặt  mõm của con cá bằng khăn và banh miệng nó rộng ra, ông Bao bắt đầu thọc cánh tay dài ngoẵng của mình vào, khua khoắng một lúc rồi lôi ra miếng nhựa nhớp nháp. Cả hai lần đều thành công. Ai cũng toát mồ hôi hột và thở phào nhẹ nhõm.

 

Pha cứu sống cá heo lạ lùng của người đàn ông cao nhất thế giới - 2

 

Đến hôm nay, sức khỏe của 2 chú cá heo đều đang tiến triển rất tốt - ông Chen thông báo.

 

Với chiều cao 2,36 mét, năm 2005 lão nông Bao Xishun đã chính thức được Kỷ lục Guiness công nhận là người đàn ông cao nhất thế giới.

 

Thùy Vân

Theo CBC