Những tên trộm ngớ ngẩn nhất năm 2005

Tên trộm Andrew Johnson không biết sợ là gì hay... bị điên? Người đàn ông bang Ohio này đã cả gan đột nhập quán cà phê bên trong một tòa nhà cao tầng ở Toledo, cũng là nơi đóng đô của FBI!

Theo người phát ngôn của Sở Cảnh sát Toledo, tên trộm Johnson 34 tuổi đi vào quán cà phê lúc 8h10 ngày 25/7 sau khi giả dạng một nhân viên phục vụ.

 

Hắn bước vào sau quầy hàng và nẫng đi 165 USD trong máy tính tiền. Nhưng không may hành động của hắn đã bị người quản lý bắt gặp, và hai người đàn ông lao vào giằng co quyết liệt.

 

Khi tên trộm thoát được khỏi quầy thì lại bị một nhân viên FBI và khách uống nước tóm gọn.

 

Tên trộm mê nhạc Giáng sinh

 

Do khoái những giai điệu Giáng sinh mà một tên trộm phải ngồi tù. Theo ảnh sát ở Martinsburg, bang West Virginia, tên trộm Paul K.Hardy đột nhập căn hộ của một cặp vợ chồng vào kỳ lễ Noel.

 

Tên trộm 40 tuổi Hardy dùng thang leo lên ban công tầng 2 rồi theo cửa hậu đột nhập vào nhà, chĩa súng ngắn uy hiếp hai vợ chồng buộc họ phải giao hết cho hắn tiền bạc. Nhưng, khi liếc thấy cây đàn piano trong nhà, tên trộm bỗng nhiên “lên máu” mê nhạc và ra lệnh cho người chồng đệm đàn piano cho hắn... hát vài bản nhạc Giáng sinh.

 

Sau đó tên trộm loay hoay thế nào với khẩu súng ngắn làm cho nó bị cướp cò bắn thẳng vào chân của hắn. Hai vợ chồng chủ nhà thừa cơ liền gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy Hardy đang nằm dài dưới sàn cùng với túi tiền ăn cướp, súng và cây rìu nhỏ. Hardy liền được đưa đến bệnh viện địa phương rồi sau đó được chở thẳng đến trại giam.

 

Mưu mô bất thành của một thực khách

 

Sau khi chén ngon lành ổ bánh mì kẹp thịt gà trong một nhà hàng McDonald, Jose Rodriguez còn muốn kiếm chút đỉnh tiền khi rời nơi này. Hắn đã dùng lưỡi lam rạch miệng mình, và nhét đinh ghim vào ruột bánh mì với mưu đồ kiện chủ nhà hàng bồi thường.

 

Dĩ nhiên Jose Rodriguez được đưa ngay đến bệnh viện, trong khi cảnh sát tiến hành thu thập chứng cứ. Nhưng họ đã nhanh chóng phát hiện gian kế của Rodriguez.

 

Cảnh sát và nhân viên bệnh viện có thể xác định rằng vết thương trong miệng của Rodriguez không phù hợp với sự cố mà hắn ta đã mô tả: trong miệng Rodriguez là đường rạch thay vì những lỗ thủng do đinh ghim gây ra! Với chứng cứ rành rành ra đó dĩ nhiên Rodriguez bị đưa ngay về đồn cảnh sát, với tội danh dựng “hiện trường” giả để... lừa gạt cảnh sát.

 

“Lạy ông tôi ở bụi này”!

 

Nguyên do thất bại trong vụ đột nhập căn nhà ở hạt Placer, bang California là tên trộm Jose Francisco Martinez, 19 tuổi, đã đánh giá quá cao tầm vóc khiêm tốn của hắn (cao chưa đầy 1 mét).

 

Theo tường trình của cảnh sát, ngày 20/4/2005, Martinez đã đột nhập một căn nhà vắng chủ ở Placer. Nhưng do không thể đường hoàng vào nhà qua cửa chính hay cửa sổ, nên hắn quyết định thử thời vận của mình qua... ống khói!

 

Nghĩ là làm, Martinez dùng thang leo lên mái nhà, rồi men theo một sợi dây thả người từ từ xuống ống khói. Nhưng đến lưng chừng thì tên trộm bị kẹt cứng. Một người hàng xóm đi ngang nghe thấy tiếng kêu cứu của Martinez nên đã “nhờ” cảnh sát và lính cứu hỏa đến tháo dỡ ống khói để giải phóng cho Martinez.

 

Cuộc “cứu hộ” bất đắc dĩ gây tổn thất cho chính quyền 20.000 USD. Sau khi giải thoát cho “nạn nhân”, cảnh sát không quên chở hắn thẳng đến trại giam hạt Placer!

 

Thay quần áo khác vẫn bị tóm!

 

Một tên cướp nhà băng có sáng kiến qua mặt cảnh sát bằng cách... thay đổi quần áo khác sau khi cướp. Nghi phạm James Alvin Ashford cướp nhà băng Bank One ở Saginaw, bang Michigan, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 27/6/2005. Hắn mặc áo thun và quần short màu đen, trùm mặt nạ cũng màu đen tiến vào nhà băng. Hắn bảo với 2 nhân viên thủ quỹ rằng hắn có súng và bảo họ xùy tiền ra ngay. Sau khi gom được 3.864 USD, Ashford liền chuồn mất.

 

Nhưng, một phụ nữ đứng bên ngoài nhà băng đã quan sát vụ cướp và nhìn thấy Ashford chạy vào một sân vườn gần đó. Lúc sau chị phát hiện ra hắn trong bộ đồ khác và báo cho cảnh sát. Ashfrod bị tóm và phải gỡ lịch trong nhà giam ở hạt Saginaw.

 

Theo An Ninh Thế Giới