Những tấm gương “người con hiếu thảo”

(Dân trí) - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức lễ tuyên dương “Gương người con hiếu thảo” tỉnh Sóc Trăng lần thứ 1- 2016. Tại buổi lễ này, có 27 tấm gương người con hiếu thảo được tuyên dương.

Anh Nguyễn Thành Duy- Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Sóc Trăng, cho biết, lễ tuyên dương “Người con hiếu thảo” lần đầu tiên được tổ chức là sự ghi nhận, biểu dương những người con đã vượt qua khó khăn, để chăm sóc, phụng dưỡng tốt cha mẹ, làm tròn bổn phận, trách nhiệm đối với đấng sinh thành, góp phần giữ vững những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam ”.

Sóc Trăng tổ chức tuyên dương Gương người con hiếu thảo lần thứ nhất năm 2016.
Sóc Trăng tổ chức tuyên dương "Gương người con hiếu thảo" lần thứ nhất năm 2016.

Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Kim Cương (SN 1990, ở ấp Đắc Thời, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành) xuất thân trong một gia đình nông dân nhưng chỉ có 2 công ruộng, thuộc diện gia đình khó khăn. Khi còn đi học phổ thông, Kim Cương luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Sau khi thi đậu ĐH, Cương vừa học vừa làm thêm các công việc như bán bánh mì, phụ căn tin, phụ quán nước,.. để có tiền trang trải học tập. Tuy vậy năm nào Cương cũng đạt danh hiệu “sinh viên xuất sắc”. Hiện nay Cương đang công tác tại xã Hồ Đắc Kiện; đạt giải khuyến khích cuộc thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về chủ đề “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; giải khuyến khích “Ý tưởng nghiên cứu học tập trong sinh viên”.

Em Bích Trâm là người nhỏ tuổi nhất được tuyên dương.
Em Bích Trâm là người nhỏ tuổi nhất được tuyên dương.

Người nhỏ tuổi nhất được tuyên dương là em Sơn Ngọc Bích Trâm (SN 2000, ngụ tại ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành). Gia đình thuộc hộ nghèo, cha bị mù, sức khỏe yếu, anh trai bị tai nạn giao thông liệt 2 chân. Ngoài giờ học, Trâm phụ cắt lúa thuê, buổi sáng giữ trẻ 10.000 đồng/buổi, bản thân tự kiếm tiền để mua dụng cụ học tập, bớt gánh nặng cho gia đình. Hiện Trâm đang học lớp 8, Trường THCS thị trấn Châu Thành. Trâm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2013 - 2014 và năm 2014-2015.

Đặc biệt, gương anh Liêu Vũ Linh (SN 1989, hiện ngụ tại ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề) khiến nhiều người cảm phục khi bản thân anh khuyết tật do ảnh hưởng chất độc đi-ô-xin, mù 2 mắt, nhưng luôn phấn đấu để tự lập thành công trong cuộc sống. Anh chọn học nghề đánh đàn và trở thành người đánh nhạc thuê cho đám tiệc. Đồng thời anh còn học nghề se nhan để chia sẻ gánh nặng gia đình. Hiện tại anh đang phụng dưỡng mẹ già 70 tuổi. Anh Linh chia sẻ: “Mỗi khi đi làm về, tôi luôn dành thời gian trò chuyện với mẹ, quan tâm đến sức khỏe của mẹ, không để mẹ cảm thấy cô đơn. Tôi luôn cố gắng làm mẹ vui và yên tâm sống cùng con cháu”. Hiện tại, anh Linh đã có gia đình với 2 con nhỏ, vợ anh cũng làm công nhân cho một công ty thủy sản tại địa phương. Anh Linh từng đạt giải độc tấu (Ronet-Ek) trong liên hoan “Tiếng hát từ trái tim” lần thứ 3 năm 2011 do Hội người mù tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Anh Liêu Vũ Linh dù bị mù nhưng vẫn nuôi mẹ già 70 tuổi.
Anh Liêu Vũ Linh dù bị mù nhưng vẫn nuôi mẹ già 70 tuổi.

Tại buổi lễ, 27 tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo, mỗi người dù có hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là biết kính trọng, hiếu thảo với những người đã có công sinh thành, dưỡng dục mình, góp phần đề cao nhân cách, lối sống đẹp, không quên cội nguồn của dân tộc ta.

Chị Nguyễn Thị Kim Cương (ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Được tuyên dương trong buổi lễ hôm nay tôi thấy rất vinh dự. Đây là sự khích lệ rất lớn để chúng tôi phấn đấu hơn nữa trong rèn luyện đạo đức, lối sống, biết chăm sóc, phụng dưỡng tốt các đấng sinh thành”.

Anh Cao Minh Hưởng (ngụ xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên) nói rất chân thành: “Theo tôi, buổi lễ này như sự nhắc nhở chúng tôi phải biết hiếu kính ông bà cha mẹ hơn nữa. Mỗi người phải phấn đấu sống, học tập và lao động thật tốt để đền đáp công ơn cha mẹ và những người thân đã vun đắp cho mình”.

Ông Lâm Tấn Hòa- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Các tấm gương con ngoan, dâu hiền, rể thảo được tuyên dương trong buổi lễ này là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của tỉnh nhà, góp phần khắc sâu đạo lý “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Đề cao lòng biết ơn đấng sinh thành, dưỡng dục, giữ gìn và phát huy truyền thống quý báo của dân tộc Việt Nam”.

Cao Xuân Lương