Những khối xếp hình kỳ diệu

(Dân trí) - Trong thế chiến thứ nhất, 2 nhiếp ảnh gia Arthur S. Mole và John D. Thomas đã cất công đi hết doanh trại quân đội này đến doanh trại khác trên khắp nước Mỹ để chụp các bức ảnh hàng nghìn người lính xếp thành những biểu tượng của lòng yêu nước.

Với mục đích dùng những tấm hình này để truyền bá tư tưởng yêu nước, 2 người đã mất rất nhiều ngày để chuẩn bị các khối hình và chụp chúng từ một toà tháp cao 23m. Hiện chúng đang được trưng bày tại Bảo tàng xã hội lịch sử Chicago, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại và Thư viện quốc hội Mỹ.
 
Mời bạn cùng chiêm ngưỡng các khối hình tuyệt đẹp dưới đây.
 
1. Nữ thần tự do
 
Những khối xếp hình kỳ diệu - 1
18.000 binh sĩ và sĩ quan tại trại Dodge ở Los Angeles.

2. Tấm lá chắn

Những khối xếp hình kỳ diệu - 2
30.000 binh sĩ và sĩ quan tại trại Custer, bang Michigan.
 
3. Chuông tự do

Những khối xếp hình kỳ diệu - 3
25.000 binh sĩ và sĩ quan tại trại Dix, bang New Jersey.
 
4. Đại bàng Mỹ

Những khối xếp hình kỳ diệu - 4
12.500 binh sĩ và sĩ quan tại trại Gordon, Atlanta.
 
5. Tổng thống Woodrow Wilson

Những khối xếp hình kỳ diệu - 5
21.000 binh sĩ và sĩ quan tại trại Sherman, bang Ohio.
 
6. Huy hiệu của lính thủy đánh bộ Mỹ
 
Những khối xếp hình kỳ diệu - 6
100 sĩ quan và 9.000 binh nhì tại Marine Barracks, bang South Carolina.
 
7. Chú Sam (nước Mỹ)
 
Những khối xếp hình kỳ diệu - 7
19.000 binh sĩ và sĩ quan tại trại Lee, bang Virginia.
 
8. Huy hiệu và súng máy
 
Những khối xếp hình kỳ diệu - 8
22.500 binh sĩ, sĩ quan và 600 khẩu súng máy tại Trung tâm huấn luyện súng máy của trại Hancock, bang Georgia.
 
9. Huy hiệu của sư đoàn 27 "New York's Own"

Những khối xếp hình kỳ diệu - 9
10.000 binh nhì và sĩ quan tại Chicago.
 
Đàm Loan
Theo Funcram