Những em bé mang tên... Corona, Covid

(Dân trí) - Đầu tiên là Corona Kumar rồi đến Covid Marie, các bậc phụ huynh ở Philippines, Ấn Độ... đặt tên con theo tên của đại dịch chết người như một cách kỷ niệm giai đoạn đặc biệt.

Khi Colline Tabesa hạ sinh một bé gái khỏe mạnh ở thành phố Bacolod hôm 13/4, hai vợ chồng cô đã quyết định làm điều gì đó để đánh dấu dịp đặc biệt này.

Những em bé mang tên... Corona, Covid - 1
Vợ chồng Colline Tabesa - John Tupas và con gái Covid Marie

"Đại dịch COVID-19 đã gây ra đau khổ trên khắp thế giới”, người bố trẻ 23 tuổi chia sẻ sau cuộc sinh nở thành công của vợ. “Tôi muốn tên của cháu sẽ nhắc nhở chúng tôi rằng COVID không chỉ gây ra đau khổ mà còn là phước lành của chúng tôi”.

Và đó là lý do họ đặt tên con gái là Covid Marie.

Những em bé mang tên... Corona, Covid - 2
Bé gái Covid Marie - một cái tên mà cha mẹ gọi là biểu tượng của hy vọng giữa lúc đại dịch

Vài tuần trước đó, 2 bà mẹ ở miền đông nam Ấn Độ cũng đã được bác sĩ khuyến khích đặt tên con là Corona. Một bé là Corona Kumar và bé khác là Corona Kumari.

"Tôi nói với họ rằng điều này sẽ tạo ra sự nhận thức và xóa đi sự kỳ thị với căn bệnh này. Thật bất ngờ là họ đồng ý với ý tưởng của tôi”, BS S.F. Basha nói.

Không chịu thua kém, một cặp vợ chồng không kịp về quê sinh con do lệnh phong tỏa toàn quốc, phải ở lại một thành phố ở miền đông nam Ấn Độ đã quyết định đặt tên con là “Lockdown” (có nghĩa là Phong tỏa).

"Chúng tôi đặt tên bé là Lockdown để ghi nhớ những vấn đề chúng tôi đã phải đối mặt trong giai đoạn khó khăn này", anh Sanjay Bauri cho biết.

Tupas, cha của bé Covid Marie, cho biết anh chẳng hề phiền lòng trước làn sóng chỉ trích cách đặt tên con của anh trên mạng xã hội.

"Cháu có thể sẽ bị bắt nạt nhưng tôi sẽ dạy cháu trở thành một người tốt”, Tupas quả quyết.

Nhân Hà

Theo CNA