Những con đường ma ám ở Anh

(Dân trí) - Ban đêm trên xa lộ M6, thi thoảng đâu đó người ta vẫn gặp những chiến binh La Mã dật dờ đi lại, bóng ma nữ bất chợt hiện hình hoặc đột ngột có chiếc xe tải đâm sầm vào dòng xe đông đúc.

Nhiều người ngay cả ban ngày cũng không dám phóng xe máy ngang qua đường Leigh, Manchester - nơi nhiều năm về trước đã diễn ra thảm họa sập hầm mỏ thảm khốc, bởi họ luôn có cảm giác lạnh thấu người như thể đang có những con mắt trừng trừng phóng ra từ bụi rậm.

 

Cao tốc A9 ở Highlands được xếp thứ 2 về độ “kinh dị” khi một gia đình cho biết đã chứng kiến tận mắt một cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, với những lính hầu đeo tóc giả xuất hiện trong chớp nhoáng rồi biến mất vào màn đêm thăm thẳm.

 

Đường Mound trên quốc lộ A9 gần thị trấn Dornoch cũng nổi tiếng với bóng ma kỵ sĩ thời Victoria. Còn trên đường High Street ở Great Yarmouth thì thường xuyên xuất hiện ma chó, đường Gloucester ở Finsbury Park, bắc Luân Đôn gần như gắn liền với hình ảnh những đứa trẻ ma tha thẩn chơi đùa.

 

Thần hộ mệnh đã từng hiện hình trên xa lộ B4293 ở Devauden, xứ Wales để đánh thức một phụ nữ mê ngủ trong lúc lái xe, trong khi nhiều người qua đường B3314 (gần thị trấn Tintagel ở Cornwall) liên tục bắt gặp một phụ nữ trong bộ váy thời Victoria dật dờ đi lại.

 

Bảng xếp hạng “Những con đường ma quái nhất nước Anh” được thực hiện hàng năm trước thềm lễ hội Halloween. 

 

 10 con đường kinh dị nhất năm 2006

1. Quốc lộ M6

2. Quốc lộ A9 ở Highlands

3 Đường Platt ở Leigh, Manchester

4. Đường High Street và đường Suffield ở Great Yarmouth

5. Đường Gloucester Drive, Finsbury Park, bắc London

6. Cao tốc B4293 ở Devauden, Wales

7. Cao tốc B3314 ở Tintagel, Cornwall

8. Đường Mound, trên quốc lộ A9 gần Dornoch

9. Cao tốc B1403 gần Doncaster, South Yorkshire

10. Đường Drews, Ward End, Birmingham

 

 

Thùy Vân

Theo Annanova