Những cánh diều no gió bay lượn trên bầu trời Sài Gòn
(Dân trí) - Những con diều đủ hình dáng như bạch tuộc, cá đuối, diều sáo hay mang đậm nét trẻ thơ như diều hình Doremon, siêu nhân, cánh bướm…, rực rỡ màu sắc đã tung bay trên bầu trời Sài Gòn.

Những cánh diều đủ hình dáng chở theo tiếng cười, niềm vui của trẻ thơ chao liệng trên bầu trời Sài Gòn.

Diều có thân làm bằng tre, nhựa cứng với màu sắc sinh động, tạo hình đa dạng như hình siêu nhân, diều hâu, phượng hoàng..., giá bán của mỗi con diều dao động từ 70.000 - 110.000 đồng kèm theo dây.

Con diều bạch tuộc khổng lồ dài hơn 20m, có 7 cái đuôi thu hút trẻ em và cả phụ huynh.

Một con diều sáo được phối màu khá nổi bật. Ở phía Nam, diều sáo không phổ biến nên người chơi loại diều này chủ yếu quê ở miền Bắc vào Nam lập nghiệp.

Một người đàn ông có mặt từ 16h chiều tại một khu đất trống ở phường Đông Hưng Thuận (quận 12) để thả những con diều hình dáng độc đáo.

Bé Linh Chi hào hứng với con diều hình Doremon được phối với đôi cánh thiên thần.

Tuổi thơ được gắn với cánh diều như bé Linh Chi là mơ ước của không ít trẻ em ở Sài Gòn.

Hướng mắt nhìn theo cánh diều để điều chỉnh, thả dây.

Lần đầu được cầm dây diều nên Linh Chi nắm thật chặt để không bị tuột.

Một con diều no gió đã kéo hết dây.

Diều bạch tuộc khổng lồ tung bay trên bầu trời, xung quanh những con nhỏ đang ngoi lên theo từng cơn gió.

Những cánh diều đồng loạt chao sang trái khi gió bất ngờ đổi hướng.

Diều hình phượng hoàng "đọ dáng" cùng máy bay trên bầu trời Sài Gòn.

Khoảnh khác giữ sự đơn sơ của con diều và chiếc may bay hiện đại.

Các em nhỏ say sưa với những cánh diều, không muốn về dù trời đã nhá nhem.

Không chỉ là trò chơi của trẻ em, người lớn cũng hòa mình vào cánh diều như để hoài niệm về một tuổi thơ đã qua.