Nhờ "cày game" hộ, cô gái Hải Phòng cưới được chồng Bình Dương điển trai

Thảo Trinh

(Dân trí) - Từ những lần miệt mài "cày game" hộ, Hiểu và Huyền nảy sinh tình cảm. Sau 4 tháng hẹn hò online, Hiểu từ Bình Dương ra Hà Nội thăm bạn gái. Lần sau đó, anh trở lại, mang theo lời cầu hôn "nửa kia".

Biết nhau qua một người bạn chung nhưng Lê Minh Lệ Huyền (27 tuổi, sống ở Hải Phòng) và Lê Hiểu (29 tuổi, đến từ Bình Dương) hiếm khi trò chuyện. Phần vì Huyền bận rộn công việc, còn Hiểu cho rằng đối phương "chảnh" nên chẳng dám mở lời. Thứ duy nhất có thể kết nối họ chính là game, khi cả hai cùng đam mê với thú vui giải trí trên mạng.

"Trước khi gặp anh ấy, mình từng chơi game gần 3 năm. Trong khoảng thời gian bận rộn với công việc, lại vừa chia tay người yêu nên mình không có tâm trạng chơi nữa. Lúc ấy, mình nhờ anh cày game hộ để duy trì tài khoản giải trí của mình và anh đã nhiệt tình đồng ý", Lệ Huyền kể về lý do "bén duyên" với chồng hiện tại.

Sau những lần nhờ cày game hộ, Lê Hiểu và Lệ Huyền dần trò chuyện nhiều hơn, những tin nhắn cũng kéo dài suốt buổi tối. Cả hai nói đủ thứ "trên trời, dưới bể" rồi nảy sinh tình cảm tự bao giờ không hay. Tháng 8/2021, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Nhờ cày game hộ, cô gái Hải Phòng cưới được chồng Bình Dương điển trai - 1

Nhờ cày game hộ, cô gái Hải Phòng lấy được chồng điển trai ở Bình Dương (Ảnh: Lê Minh Lệ Huyền).

Nhờ cày game hộ, cô gái Hải Phòng cưới được chồng Bình Dương điển trai - 2

Bài đăng chia sẻ về chuyện tình đẹp của Huyền nhận "bão" tương tác trên mạng (Ảnh chụp màn hình).

Huyền ở Hải Phòng, Hiểu ở Bình Dương nên cả hai chỉ có thể gặp gỡ… trực tuyến. Cảm nhận được sự thiệt thòi về khoảng cách, lại do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên cặp đôi luôn tranh thủ thời gian rảnh để nhắn tin, hỏi han nhau. 

Sau hơn 4 tháng hẹn hò online và yêu xa, Hiểu và Huyền lên kế hoạch gặp mặt trực tiếp. Địa điểm đầu tiên mà họ lựa chọn là Hà Nội, đúng vào mùa đông lạnh đang bao trùm Thủ đô.

Giữa tiết trời lạnh giá cuối năm, Huyền diện nguyên bộ trang phục vừa đi làm về, vội vã bắt chuyến tàu lên Hà Nội để gặp Hiểu. "Hôm ấy, mình ăn mặc bình thường lắm, còn anh thì chải chuốt bóng loáng, rất chỉn chu", Huyền nhớ lại ấn tượng về đối phương trong lần gặp mặt đầu tiên.

Khác với những lần trò chuyện rôm rả trên mạng, buổi gặp mặt đầu tiên khiến cả hai có chút ngại ngùng. Hiểu vốn nói nhiều, bày đủ trò hài hước nhưng khi gặp "nửa kia" lại e dè, thiếu tự tin. Còn Huyền không khỏi thích thú vì người yêu đẹp trai hơn trên ảnh.

Nhờ cày game hộ, cô gái Hải Phòng cưới được chồng Bình Dương điển trai - 3

Sau 4 tháng hẹn hò, yêu xa, 3 lần gặp trực tiếp, cả hai chính thức thành đôi trong sự chúc phúc của hai bên gia đình (Ảnh: Lê Minh Lệ Huyền).

Chuyến đi đầu tiên, Hiểu dành 3 ngày ở bên bạn gái. Còn Huyền dẫn người yêu đi ăn các món ngon, khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng tại Thủ đô. Cả hai có nhiều điểm chung nên tình cảm ngày càng gắn kết. Thậm chí, cặp đôi 9X đã bàn tính đến chuyện kết hôn và sinh con chỉ sau 3 tháng yêu nhau.

"Trong thời gian yêu nhau, tuy khó khăn về mặt khoảng cách nhưng anh ấy luôn cố gắng quan tâm, dành thời gian cho mình. Anh thường mua đồ rồi gửi vận chuyển từ Nam ra Bắc, có lần đưa cả món quà đặc biệt là chiếc nhẫn đôi. Dù anh không đeo nhẫn bao giờ vì thấy vướng víu, khó làm việc nhưng khi yêu mình, lúc nào anh cũng đeo nhẫn trên tay", nữ dược sĩ cho hay.

Nhờ cày game hộ, cô gái Hải Phòng cưới được chồng Bình Dương điển trai - 4

Cô gái Hải Phòng thừa nhận, cả hai từng nhiều lần cãi vã vì bất đồng quan điểm nhưng Hiểu luôn chủ động nhường nhịn, làm hòa với người yêu (Ảnh: Lê Minh Lệ Huyền).

Lần thứ 2 trở lại, Hiểu từ Bình Dương ra Hải Phòng, mang theo lời cầu hôn. Chuyến đi này, anh đặt mục tiêu phải nhận được cái gật đầu từ bạn gái. Nhận thấy đối phương chính là mẫu người mình tìm kiếm, Huyền đồng ý. Cặp đôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, nghĩ về đám cưới "trong mơ".

Về phía gia đình Huyền, ai nấy đều bất ngờ với quyết định kết hôn nhanh chóng chỉ sau vài tháng hẹn hò của cô. Tuy nhiên, khi biết con gái thật lòng và chàng rể tương lai cũng tử tế, các thành viên đều ủng hộ, động viên.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, đám cưới của Hiểu và Huyền phải hoãn lại, lùi tới năm sau. Cô gái Hải Phòng cho hay, bản thân quyết định chờ tình hình dịch bệnh ổn định rồi mới làm lễ thành hôn vì mong muốn có một ngày vui trọn vẹn nhất.

Nhờ cày game hộ, cô gái Hải Phòng cưới được chồng Bình Dương điển trai - 5

 Giai đoạn bầu bí không có chồng bên cạnh nhưng Lệ Huyền luôn nhận được sự hỏi han, quan tâm mỗi ngày từ chồng và gia đình chồng (Ảnh: Lê Minh Lệ Huyền).

Chia sẻ về quyết định kết hôn nhanh chóng, Huyền bày tỏ rằng không cảm thấy hối hận hay nuối tiếc gì. "Anh ấy thuộc mẫu người nói ít làm nhiều. Cái gì đã nói, đã hứa là chắc chắn thực hiện. Lần đầu gặp, anh ấy đã cho mình cảm giác được che chở, thấy rất an toàn nên muốn kết hôn ngay từ lúc đó", 9X nói.

Hiện, Huyền đang mang thai con đầu lòng được 5 tháng khiến niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ thêm nhân đôi. Tuy mỗi người một nơi, khoảng cách hơn 1.500km nhưng cô gái trẻ vẫn cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu từ chồng.

"Mình ở Bắc, anh trong Nam, chỉ có thể quan tâm qua điện thoại. Nhất là giai đoạn bầu bí, nhiều khi mình tủi thân nhưng may có chồng và mẹ chồng luôn gọi điện hỏi han thường xuyên nên cũng vui vẻ, thoải mái", cô bộc bạch.

Cuối tháng 4 năm nay, sau khi các tỉnh thành mở cửa lại mọi hoạt động, Hiểu và Huyền chính thức "về chung một nhà". Họ sẽ tổ chức ăn hỏi và cưới ở nhà trai tại Bình Dương rồi trở về Hải Phòng làm lễ cưới vào đầu tháng 5 tại nhà gái. Cả hai dự tính sẽ cùng nhau đi sắm sửa mọi thứ, chuẩn bị chào đón con trai đầu lòng vào tháng 9 năm nay.