Nhảy quá đà, cô dâu mặc váy cưới... đi xe lăn vào bệnh viện

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Tai nạn hi hữu đã xảy ra với cô gái Julie Benn trong hôn lễ của cô và chồng Paul Richter tại Mỹ.

Nhảy quá đà, cô dâu mặc váy cưới đi xe lăn vào bệnh viện

Giống như nhiều cặp đôi, cô dâu Julie Benn, 34 tuổi và chú rể Paul Richter, 32 tuổi đã phải hoãn đám cưới của họ vào tháng 7 năm ngoái trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.

Sau rất nhiều ngày chờ đợi, Paul và Julie cuối cùng quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 3/7 tại một dinh thự của người bạn ở Philadelphia, Mỹ.

Sau khi trao nhau lời thề ước, cặp đôi mới cưới đã tổ chức tiệc chiêu đãi với nhiều khách mời. Cô dâu chú rể bước vào khán phòng và khiêu vũ cùng nhau rất vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường cho tới khi Julie Benn hét lên vì đau đớn khi đang khiêu vũ cùng chồng mới cưới.

Nhảy quá đà, cô dâu mặc váy cưới... đi xe lăn vào bệnh viện - 1

Cô dâu Julie Benn mặc váy cưới, đi xe lăn vào bệnh viện.

Benn cho biết, ngay khi tai nạn xảy ra, cô lập tức biết có điều gì đó không ổn và cô hét lên trong đau đớn. "Mọi người giữ đầu gối cho tôi vì tôi quá đau nhức. Tôi chưa bao giờ bị trật khớp gối. Tôi bị gãy xương khi còn nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa. Vì vậy, thật là sốc, không thể tin được".

Trong ngày cưới, Julie Benn được đưa đến bệnh viện, mặc nguyên váy cưới và di chuyển bằng xe lăn. Các bác sĩ xác nhận cô đã bị trật khớp gối. Sau khi bác sĩ cho Julie Benn uống thuốc giảm đau và điều chỉnh lại khớp đầu gối của cô trong 3 giờ đồng hồ. Sau đó, cô dâu đã quyết định trở lại đám cưới của mình sau khi xuất viện lúc gần 11 giờ đêm. 

Cặp đôi tiết lộ, khi họ quay lại nơi tổ chức đám cưới, khách của họ vẫn ở quầy lễ tân và mọi người rất nóng lòng, sốt ruột cũng như hỏi han rất nhiều khi họ trở lại.

Chú rể Paul Richter kể: "Khi quay lại nơi tổ chức đám cưới, tôi cảm thấy mình như một vận động viên chuyên nghiệp. Tôi bước ra khỏi xe và mọi người chụp ảnh".

Đêm tân hôn của cô dâu, chú rể cũng rất đáng nhớ khi mẹ của cô dâu nằm cùng phòng bởi thương con gái mệt và khó ngủ do thuốc giảm đau.

Nhảy quá đà, cô dâu mặc váy cưới... đi xe lăn vào bệnh viện - 2

  Julie Benn và Paul Richter đã có một đám cưới đáng nhớ.

Hiện tại, đầu gối của Julie vẫn còn sưng và cô điều trị vật lý trị liệu cho đầu gối thường xuyên. Đôi vợ chồng mới cưới thừa nhận rằng khiêu vũ không phải là cách lý tưởng để bắt đầu cuộc hôn nhân của họ nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng họ cũng đã có thể tổ chức đám cưới, dù có đi bệnh viện hay không.

"Chúng tôi cảm nhận được tình cảm và sự yêu mến của mọi người. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu có một đám cưới bình thường vào thời điểm này nhưng tình yêu và sự hỗ trợ của mọi người khiến chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời", Paul nói thêm.