Nhận liền 8 anh em ruột làm con nuôi

(Dân trí) - Chỉ cú điện thoại đã thay đổi mãi mãi cuộc sống của một cặp đôi hiếm con ở Nebraska và số phận 8 anh em trai đang cần một mái ấm gia đình...

Năm 2003, cặp vợ chồng hiếm muộn Scott và Melissa Groves trong một lần về thăm gia đình ở Davenport (Iowa) tình cờ biết được người dì của Melissa vừa nhận con nuôi.

“Dì đã truyền cảm hứng cho tôi” - Melissa trả lời trên tạp chí People. “Tôi luôn biết việc nhận con nuôi có tồn tại, song không thể tin đó sẽ trở thành một phần của cuộc đời mình”.

Sau khi trở về nhà ở Omaha, Nebraska, cặp đôi bắt đầu nghiên cứu việc nhận con nuôi và ghi danh vào các lớp học dành cho cha mẹ nuôi. Cho đến ngày họ nhận được một cú điện thoại, và đón được cậu bé Noah (3 tuổi) cùng em trai Chase (22 tháng tuổi) về với gia đình vào tháng Tư năm 2004.

Ban đầu, vợ chồng Melissa không biết chắc mình trông đợi điều gì và bọn trẻ cũng thế, xen lẫn cả sợ sệt. Nhưng chỉ sau 1 hay 2 tuần sống chung, tìm hiểu lẫn nhau, bọn trẻ đã chiếm trọn trái tim cha mẹ mới và thực sự trở thành một phần không thể thiếu của gia đình.

Rồi bỗng nhiên, các cuộc điện thoại lại nối đuôi nhau đến, từ nhiều nơi khác nhau hỏi gia đình Groves liệu họ có biết hai đứa con trai mình nhận nuôi vẫn còn có các anh em khác không và liệu họ có muốn nhận nuôi chúng không.

Ban đầu là Garrett, 8 tuổi, cậu bé luôn muốn được âu yếm yêu thương, rồi đến Hayden, 7 tuổi, sinh ra đã bị sứt môi và cần vài cuộc phẫu thuật chỉnh hình.

Melissa đã tự hỏi liệu mình có thể nhận nuôi thêm chúng không, và như mọi trái tim nhân ái khác, cô đã không từ chối.

Sau Garrette, Hayden là Ashton 6 tuổi, Curran 5 tuổi, và Bryer 2 tuổi.


Gia đình Groves với 8 người con nuôi là anh em trai cùng huyết thống.

Gia đình Groves với 8 người con nuôi là anh em trai cùng huyết thống.

Mỗi lần nghe tin mẹ đẻ của mấy đứa lại mang thai nhưng không thể nuôi con, gia đình nhà Groves đều nghĩ: “Làm sao chúng ta có thể mang lại mái ấm cho tất cả mấy anh em chúng nó mà đến đứa này lại không!”. Hai vợ chồng thực sự tin bọn trẻ cần được sống với nhau. Thế là, dù chưa bao giờ ngồi lại bàn tính với nhau, câu trả lời của họ luôn là “có nhận”.

Zayn đến nay là đứa bé gần nhất được nhà Groves nhận về mái ấm của họ. Thằng bé mới hơn 1 tuổi, phơi nhiễm ma túy khi còn trong bụng mẹ và mắc hội chứng Down.

“Zayn buồn cười lắm. Thằng bé lúc nào cũng vui và dạy cho chúng tôi biết kiên nhẫn, yêu vô điều kiện, thằng bé thay đổi cả nhà theo chiều hướng tốt hơn”.

Zayn - cậu út trong 8 anh em trai.

Zayn - cậu út trong 8 anh em trai.

Cả 8 anh em hiện thời không còn qua lại gặp gỡ mẹ đẻ của chúng. Thi thoảng Noah, giờ đã 13 tuổi, có hỏi Melissa về việc tại sao mẹ đẻ cậu bé lại sống như thế, tại sao mẹ lại làm thế... Melissa dành thời gian để giải thích cho con những vấn đề mẹ đẻ cậu bé đang gặp phải. Cô tin rằng thằng bé đã lớn và có hiểu biết về con người nhiều hơn. 

Gia đình nhà Groves tại lễ nhận Zayn làm con nuôi.

Gia đình nhà Groves tại lễ nhận Zayn làm con nuôi.


Con gái đẻ của Melissa - Autumn và 8 cậu em trai.

Con gái đẻ của Melissa - Autumn và 8 cậu em trai.


Huyền Anh
Theo People