Nhân chứng kể chuyện nạn nhân bị nhốt làm nô lệ tình dục suốt 3 tháng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người hàng xóm cho biết đã phát hiện thấy nạn nhân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Nạn nhân tiết lộ đã bị giam trong căn hầm ở Cộng hòa Séc và trở thành nô lệ tình dục suốt 3 tháng.

Một vụ việc đang gây xôn xao dư luận ở Cộng hòa Séc liên quan tới chuyện cô gái 27 tuổi bị người quen bắt nhốt vào căn hầm, ép làm nô lệ tình dục suốt 3 tháng.

Nạn nhân (không tiết lộ danh tính), bị một tài xế có tên Karel N. giam trong tầng hầm của một ngôi nhà hoang ở làng Sirem thuộc phía tây bắc của Cộng hòa Séc.

Nhân chứng kể chuyện nạn nhân bị nhốt làm nô lệ tình dục suốt 3 tháng - 1

Căn nhà hoang nơi nạn nhân bị giam cầm (Ảnh: News).

Sau đó, cô gái trốn thoát nhờ cách dùng chính sợi dây xích trói mình để trèo ra ngoài cửa sổ. Thời điểm đó, kẻ bắt cóc không có nhà nên vụ tẩu thoát thành công. Nạn nhân vội vã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu.

"Khoảng 3h ngày 16/2, một người phụ nữ ốm yếu đập mạnh cửa nhà tôi nhờ hỗ trợ. Thấy cô ấy, chúng tôi cũng giật mình vì không biết chuyện gì xảy ra. Khi được vào nhà, cô gái ngã gục, khóc lóc và liên tục cầu xin sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng", nhân chứng cho biết.

Cũng theo người này, cô gái trong tình trạng chỉ còn da bọc xương và đầu bị cạo trọc lốc. Trên cổ cô có đeo một sợi dây xích dày với ổ khóa lớn. Cô gái cầu cứu và nói rằng đã bị nhốt dưới tầng hầm trong căn nhà hoang từ tháng 11/2024. Kẻ bắt cóc cô là một gã tài xế có quen biết.

Nhân chứng kể chuyện nạn nhân bị nhốt làm nô lệ tình dục suốt 3 tháng - 2
Nếu bị kết tội, gã tài xế sẽ nhận 12 năm tù (Ảnh: News).

Sau khi bắt nhốt xuống hầm, gã tài xế chỉ cho cô ăn chút bánh và nước trong chiếc bát vốn dành cho chó. Hắn đánh đập, lột trần nạn nhân rồi cưỡng bức liên tục. Do căn nhà nằm ở khu vực hoang vắng nên không ai biết tới vụ việc.

Thấy tình cảnh cô gái đáng thương, những người hàng xóm đã giúp cô tháo sợi xích khỏi cổ, cho ăn uống và gọi điện trình báo cảnh sát.

"Điều này quá kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở ngôi làng nhỏ này lại xảy ra chuyện tày đình như vậy", một người dân địa phương phát biểu.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã vào cuộc. Theo điều tra ban đầu, vụ án có những điểm tương đồng kỳ lạ với vụ của Josef Fritzl, tên cuồng dâm khét tiếng nhất nước Áo xảy ra cách đây gần 20 năm trước.

Phía cảnh sát cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ Karel, 40 tuổi, với cáo buộc tước đoạt quyền tự do cá nhân, hiếp dâm và tống tiền. Gã đàn ông không sống trong làng và thường xuyên đi vắng vì công việc. Một số người quen biết mô tả tài xế là "người sống hòa đồng".

Tuy nhiên, điều tra từ cảnh sát cho thấy, Karel từng dụ dỗ một phụ nữ trẻ 22 tuổi tới nhà riêng ở Louny vào năm 2021 với lời hứa hẹn đường mật sẽ tìm việc giúp. Sau đó, nạn nhân bị hắn giam cầm và hành hung.

May mắn chỉ một ngày sau khi bị bắt cóc, nạn nhân tìm cách trốn thoát. Karel bị bắt ngay sau đó và bị kết án 3 năm tù vì tội giam cầm người trái phép và hiếp dâm. 

Tuy nhiên nhờ kháng cáo, hắn được trả tự do sớm vào năm 2022. Thời điểm đó, các thẩm phán phán quyết rằng bản án 3 năm tù quá nặng vì Karel thề không bao giờ làm điều gì đồi bại nữa.

Hiện gã tài xế đã bị giam cầm chờ ngày xét xử với những hành vi tội ác gây ra với người phụ nữ thứ 2. Lần này, Karel không được bảo lãnh tại ngoại vì thường xuyên lái xe xuyên biên giới nên có thể sẽ tìm cách trốn thoát. Nếu bị kết tội, hắn sẽ đối mặt với mức phạt 12 năm tù.