Học thạc sĩ trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp chọn việc dọn phân

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau khi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Cambridge danh giá ở Anh, Mã Nhã trở về quê nhà và xin làm việc tại sở thú Thượng Hải (Trung Quốc), nơi công việc hàng ngày của cô là dọn dẹp phân chuồng trại.

Câu chuyện về Mã Nhã, cô gái sinh năm 2000 đến từ thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) sau khi nhận bằng thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng ở Anh rồi trở về quê nhà chọn việc dọn dẹp phân chuồng cho động vật đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Nam Kinh, Mã Nhã sang Anh du học. Cô tốt nghiệp ngành khoa học sinh học tại Imperial College London và Viện Nghiên cứu Thú y thuộc Đại học Cambridge.

Học thạc sĩ trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp chọn việc dọn phân - 1
Mã Nhã khi nhận bằng tốt nghiệp tại Anh (Ảnh: Sohu).

Khi còn là nghiên cứu sinh ở Anh, Mã Nhã cho biết cô đã chọn học chuyên ngành thú y và chủ đề nghiên cứu chính là bệnh ung thư xương ở loài chó.

Nhận bằng thạc sĩ từ trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài, Mã Nhã không ở lại Anh để tìm việc mà quyết định trở về quê nhà. Trong khoảng một năm, cô làm việc tại một công ty công nghệ sinh học, nhưng rồi nhận thấy đây không phải công việc yêu thích của mình.

Một lần tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc động vật của Sở thú Thượng Hải, cô gái háo hức gửi hồ sơ xin ứng tuyển.

"Thấy phần nội dung công việc yêu cầu có kiến thức về chăn nuôi chăm sóc động vật, nghiên cứu khoa học, đây là điều tôi muốn thử sức. Bởi vậy, tôi liền bỏ việc, tới Thượng Hải tìm vận may", Mã Nhã nhớ lại.

Không lâu sau, cô vượt qua vòng thi tuyển để trở thành nhân viên vườn thú với công việc chính là dọn dẹp phân ở các chuồng trại.

Thời gian đầu mới nhận việc, cô đảm nhận vai trò là nhân viên chăm sóc đàn voi. Mỗi ngày, Mã Nhã nâng những thùng thức ăn đầy cỏ tươi lên cao. Đây vốn là công việc cần nhiều sức khỏe như nam giới, nên cô là cô gái duy nhất trong nhóm.

Học thạc sĩ trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp chọn việc dọn phân - 2
Dọn dẹp phân trong chuồng trại là một phần chính trong công việc mỗi ngày của cô (Ảnh: Sohu).

Việc dọn phân trong chuồng voi cũng không đơn giản, đòi hỏi sự cẩn thận và sức khỏe. Đôi khi cô phải quét dọn bằng tay.

Đến nay, cô đã quen thuộc với hầu hết các vị trí công việc ở sở thú.

Hàng ngày, công việc của cô bắt đầu từ 8h. Mã Nhã sẽ đi tất cả các khu vực chuồng trại để quan sát xem động vật có khỏe mạnh hay xuất hiện hành vi bất thường không. Đây là công việc tưởng đơn giản nhưng cần sự tỉ mỉ, không được bỏ sót những chi tiết nhỏ nhất. Đôi khi chỉ một mắt xích nhỏ cũng phản ánh tình trạng, sức khỏe thể chất của những con thú.

Tiếp đó, cô sẽ bắt tay vào việc dọn phân ở các chuồng trong vòng 2 tiếng.

"Dù các con vật trong vườn thú đều rất đáng yêu nhưng mùi hôi bốc lên từ chuồng trại rất nồng. Cũng may đa phần chúng là động vật ăn cỏ nên mùi phân không quá đáng sợ nhưng số lượng rất lớn. Sau khi dọn xong cũng là lúc tới giờ cho chúng ăn trưa", cô mô tả.

Với lịch trình bận rộn như vậy, một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Động vật ăn cỏ sẽ có 2 bữa mỗi ngày. Vào mùa thu đông, thức ăn của chúng tương đối đơn giản gồm đồ ăn khô và thức ăn dạng viên. Tới mùa xuân hè, đồ ăn sẽ phong phú hơn gồm cỏ, lá cây tươi, trái cây, rau củ...

Sau giờ nghỉ trưa, tới đầu giờ chiều công việc của cô bận rộn hơn. Đây là lúc cô trực tiếp tới kiểm tra sức khỏe động vật, trao đổi với các bác sĩ thú y, thuyết minh và theo dõi khách tham quan. Nếu thấy khách cho động vật ăn không đúng cách, cô sẽ là người nhắc nhở, giải thích những kiến thức cơ bản.

Trước giờ tan ca lúc 17h, cô đưa động vật về chuồng, đóng chuồng trại.

Dù công việc vất vả nhưng Mã Nhã cho rằng đã biết thêm nhiều kiến thức mà trường lớp không có. Ngoài ra, nhờ kiến thức đi du học, cô còn góp phần thiết kế khu triển lãm gấu trúc được tổ chức quốc tế công nhận là một trong những khu trưng bày ấn tượng nhất.

Học thạc sĩ trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp chọn việc dọn phân - 3
Cô gái sinh năm 2000 đam mê công việc hiện tại (Ảnh: Sohu).

Câu chuyện của Mã Nhã cũng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng, gia đình đã chi rất nhiều tiền để con cái đi học, nhưng trở về lại làm công việc không ai nghĩ tới nhất.

Bên cạnh đó cũng có nhận định rằng, việc Mã Nhã lựa chọn công việc này là một sự lãng phí tài nguyên. Bởi với kiến thức học tập ở nước ngoài, cô có thể chọn lựa việc tốt hơn cống hiến cho xã hội. 

Mới đây, đại diện sở thú Thượng Hải cũng lên tiếng về vụ việc này.

Theo người đại diện, không chỉ Mã Nhã, các nhân viên hiện làm việc tại đây từng tốt nghiệp từ nhiều trường đại học danh tiếng thế giới như Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Melbourne (Australia). Trước khi trở thành nhân viên chính thức, họ đều trải qua ít nhất 6 tháng thử thách.

"2 năm trở lại đây, số lượng ứng viên có bằng cấp cao xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên chăm sóc động vật có chiều hướng tăng mạnh", người đại diện nói.