Nhầm trộm trần truồng là chồng

(Dân trí) - Một phụ nữ đã gặp một cơn ác mộng có thật khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và phát hiện ra rằng người đàn ông trần truồng đang nằm cạnh mình là một tên trộm chứ không phải chồng.

Tờ Star của Malaysia dẫn lời một cảnh sát tại bang Terengganu thuộc miền đông đất nước cho hay, người phụ nữ 36 tuổi đang lơ mơ ngủ thì tên trộm lẻn vào giường.

 

Tên trộm để ý thấy anh chồng đang ngủ trên ghế ở một phòng khác nên đã nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo và nằm xuống cạnh cô.

 

Người phụ nữ đã sinh nghi khi cô nói chuyện với chồng và thấy giọng anh có vẻ là lạ.

 

Sau đó, cô đã sang phòng bên và thấy chồng mình đang ngủ trên chiếc ghế dài. Tiếng hét thất thanh của cô lúc nửa đêm khiến tên trộm vội vàng trèo qua cửa sổ chạy thoát mang theo những món đồ đã đánh cắp.

 

Lưu Ly

Theo Reuters