Người thủ thư dành cả đời làm từ thiện

(Dân trí) - Trong suốt 35 năm, người đàn ông có trái tim vàng, Kalyanasundaram, làm thủ thư tại một thư viện ở Ấn Độ đã tặng gần như tất cả số tiền ông kiếm được cho trẻ mồ côi và các quỹ vì trẻ em.

Đến nay khi đã về hưu, Kalyanasundaram lại dành tặng toàn bộ lương hưu cho những người khác cần nó hơn mình. Cho dù không đứng tên bất cứ tài sản nào, Kalyanasundaram vẫn coi mình là một trong những người giàu có nhất thế giới.

Người thủ thư dành cả đời làm từ thiện


Người đàn ông 73 tuổi sống tại Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ bắt đầu nghĩ đến chuyện giúp đỡ người nghèo từ khi tuổi rất trẻ. Một tuổi Kalyanasundaram mất cha, người mẹ một mình vật lộn vất vả nuôi ông khôn lớn. Lớn hơn, giọng nói âm vực cao và run rẩy đẩy Kalyanasundaram đến mức trầm cảm và tự sát. Nhưng cuộc sống của ông đã thay đổi kể từ khi ông gặp một nhà văn, người nói với ông rằng: "Đừng quan tâm giọng nói mình thế nào, hãy sống sao để người khác luôn nói tốt về mình".

Kalyanasundaram từ ấy quyết định dành cuộc đời để giúp đỡ người khác. Lý do ông bắt đầu giúp người là để mình hạnh phúc hơn.

Người thủ thư dành cả đời làm từ thiện


"Mọi người cứ nghĩ tôi bắt đầu làm từ thiện từ trẻ bằng việc góp quần áo và giúp đỡ người khác học hành, họ tưởng đấy là vì nguyên nhân xã hội, nhưng thực ra vì lý do cá nhân thôi. Chỗ tôi từng ở là một thị trấn nhỏ không đường xá, xe buýt, trường học, không điện và thậm chí chẳng có cửa hàng nào để mua một bao diêm. Tôi phải đi bộ 10km đến trường rồi lại 10km về, quãng đường cô độc. Vì thế tôi nghĩ nếu tôi có thể khuyến khích bọn trẻ đến trường cùng với tôi thì sẽ rất vui".

Kalyanasundaram lần đầu tiên có cơ hội làm nên sự khác biệt là vào thời sinh viên, trong chiến tranh Indo - Trung Quốc, khi ông nghe nói thủ tướng Ấn Độ kêu gọi mọi người quyên góp gây quỹ quốc phòng. Kalyanasundaram khi ấy đã đến gặp chủ tịch hội đồng bộ trưởng Tamil Nadu để quyên góp một sợi dây chuyền vàng. "Tôi là sinh viên đầu tiên làm điều đó", Kalyanasundaram nhớ lại.

Học xong đại học, Kalyanasundaram bắt đầu làm thủ thư nhưng hầu hết số tiền ông kiếm được không dành cho mình mà lại mang đi làm từ thiện. Mỗi tháng Kalyanasundaram kiếm được 140 rupee nhưng chỉ giữ lại 40 rupee cho chi tiêu cá nhân, và tặng 100 rupee cho tổ chức vì trẻ em.

Để có thể làm được điều mình muốn, Kalyanasundaram đã quyết định không bao giờ kết hôn, không xây dựng gia đình. Ông còn nhận làm việc bán thời gian để kiếm thêm, và theo thời gian, khi thu nhập cao hơn, số tiền ông đem đi làm từ thiện cũng nhiều hơn.

Người thủ thư dành cả đời làm từ thiện

Cụ ông 73 tuổi có trái tim vàng từng ngủ trên vỉa hè và ga tàu để trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo khó. Trong nhiều năm, ông đã nhận vài giải thưởng - một huy chương vàng về khoa học thư viện và giải thưởng Người đàn ông của thiên niên kỷ - trị giá 300 triệu rupee (gần 4.5 triệu đô la Mỹ). Ông không giữ lại đồng nào cho riêng mình mà dành hết cho từ thiện.

Sau khi về hưu, ông Kalyanasundaram có khoản lương 1 triệu Rupee (gần 15.000 đô la Mỹ) và cũng lại quyên tặng hết.

Paalam, một tổ chức phi lợi nhuận do Kalyanasundaram sáng lập hoạt động như cầu nối giữ những nhà hảo tâm với người nghèo. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, tổ chức này còn giúp trẻ em được học hành và chăm sóc y tế. Paalam cũng tổ chức các chiến dịch hiến máu nhân đạo tư vấn miễn phí và nơi ở cho người ốm đau, khuyết tật.

Huyền Anh
Theo Oddity