Người phụ nữ sống trong container để tiết kiệm hơn 24 triệu đồng mỗi tháng
(Dân trí) - Một phụ nữ ở Anh đã chọn cách sống trong container, tự trồng trọt, chăn nuôi phục vụ cuộc sống để tiết kiệm chi phí.
Trong giai đoạn khủng hoảng chi phí sinh hoạt, cô Robyn Swan (33 tuổi, người Anh) đã bán hết tài sản, đến sống tại một vùng nông thôn ở Scotland.
Với số tiền có được từ việc bán nội thất, xe hơi và thế chấp ngôi nhà cũ, cô dành ra 185.000 bảng Anh (khoảng 6,1 tỷ đồng) để mua một mảnh đất rộng và chi thêm 4.200 bảng Anh (gần 140 triệu đồng) để mua một container có chiều dài 12m, chiều rộng 2,4m.

Robyn Swan tự trồng trọt, chăn nuôi phục vụ cuộc sống (Ảnh: Daily Mail).
Container này chính là nơi ở của cô và bạn trai, hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí tuyệt đối.
Hai tháng đầu sống trong container, Robyn phải ngủ trên một chiếc nệm đặt ở sàn. Sau đó, cô mới mua một căn bếp cũ với giá 1.000 bảng Anh (khoảng 33 triệu đồng) và lắp đặt thêm một chiếc giường.
Suốt khoảng 8 tháng đầu, Robyn và bạn trai chỉ sử dụng pin điện. Nhờ đó, cặp đôi tiết kiệm được 4.500 bảng Anh (khoảng 150 triệu đồng) để lắp đặt hệ thống pin mặt trời tự tạo ra năng lượng.

"Ngôi nhà" container của Robyn Swan (Ảnh: Daily Mail).
Hằng ngày, Robyn làm công việc dắt chó đi dạo kiếm thu nhập, đồng thời trồng rau, nuôi thỏ, gà, lợn, thậm chí nuôi cừu. Robyn và bạn trai còn lắp đặt một lò sưởi bằng củi để giữ ấm và hứng nước mưa sử dụng khi cần. Sau hơn một năm theo đuổi lối sống này, Robyn đã có thể "tự cung tự cấp" 40% nhu cầu cho bản thân.
"Container của tôi đã trở thành một ngôi nhà hoàn chỉnh, được trang bị kính cách nhiệt để không khí bên trong ấm áp hơn vào mùa lạnh. Bạn trai đã giúp tôi cải tạo và lắp đặt hệ thống điện cho "ngôi nhà" độc đáo này", người phụ nữ chia sẻ.
Hiện tại, Robyn chỉ tốn khoảng 260 bảng Anh (khoảng 8,6 triệu đồng) mỗi tháng cho chi phí sinh hoạt, bao gồm chi phí cho một ít thực phẩm, hóa đơn điện thoại, thuế...
"Tôi từng tiêu tốn hơn 1.000 bảng Anh (hơn 33 triệu đồng) mỗi tháng khi sống trong một ngôi nhà, vì vậy cuộc sống hiện tại giúp tôi tiết kiệm khoảng 750 bảng Anh (hơn 24 triệu đồng) mỗi tháng. Số tiền đó được tái đầu tư vào mảnh đất của tôi", cô nói.
Robyn hy vọng trong tương lai gần, cô sẽ tự sản xuất được tất cả thịt và rau củ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, đồng thời có thể mở một vườn nông sản để bán thực phẩm. Theo Robyn, cách sống này không chỉ là cách tiết kiệm chi phí mà còn hướng tới cuộc sống lành mạnh, bền vững.
"Dù khá vất vả, tôi vẫn muốn sống "tự cung tự cấp" càng lâu càng tốt. Cuộc sống này khiến tôi yên tâm rằng nếu xã hội có xảy ra chuyện gì thì gia đình tôi cũng không phải đối mặt với việc thiếu thực phẩm", cô nói.