Người phụ nữ Canada cụt hai tay vẫn tự lái ô tô

Thư An

(Dân trí) - Từ khi chào đời, Talli Osborne không có đôi tay lành lặn, hai chân cũng ngắn bất thường. Để có thể tự lái xe, cô đã cố gắng không ngừng trong 7 năm.

Talli Osborne (44 tuổi, đến từ Canada) vừa thực hiện được ước mơ lớn nhất đời mình là có thể tự lái ô tô. Cô lấy giấy phép lái xe ở thành phố Las Vegas, Mỹ và đang vi vu khắp nơi trên chiếc Mini Cooper màu hồng được thiết kế đặc biệt, theo CBC.

Người phụ nữ cụt tay tự lái xe nhờ chiếc ô tô "có một không hai" (Video: @xretalliatex).

Cách đây vài năm, Osborne mua chiếc xe đã qua sử dụng. Cô sốc khi được báo giá gần 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để chỉnh sửa một số bộ phận cho phù hợp với cơ thể của mình.

Không lâu sau đó, đại dịch Covid-19 bùng phát. Osborne không đủ tiền trang trải nên mẹ cô đề nghị bán xe.

"Nếu đồng ý với mẹ, tôi sẽ thực sự từ bỏ giấc mơ có chiếc ô tô hằng mong ước của mình. Tôi không can tâm vì đã đi được đến đây rồi. Vì vậy, tôi cố gắng xoay xở và chi trả phí bảo hiểm", cô kể.

Osborne tự hào vì bản thân đã không từ bỏ mục tiêu. Cô tin rằng, nếu thực sự muốn làm điều gì đó, mình có thể làm được bất kể gặp phải trở ngại nào.

Người phụ nữ Canada cụt hai tay vẫn tự lái ô tô - 1

Talli Osborne cố gắng lấy giấy phép lái xe từ năm 2017 nhưng 7 năm sau, cô mới có thể biến mong ước thành sự thật (Ảnh: @xretalliatex).

Osborne sau đó nhận được cuộc gọi từ chương trình trẻ em khuyết tật của tổ chức phi lợi nhuận War Amps - nơi cung cấp hỗ trợ tài chính cho trẻ em cụt chi để lắp chân, tay giả. Nhóm này cho biết sẽ giúp cô chi trả tiền sửa xe.

"Tôi gần như đã khóc", cô nhớ lại.

Những thay đổi trên ô tô bao gồm: Vô lăng đường kính 13cm gắn trên cửa bên trái với thiết bị gắn vào tay Osborne để có thể điều khiển vô lăng; bàn đạp ga và phanh dài hơn; màn hình cảm ứng để chuyển số và xi nhan. Xe cũng được trang bị dây an toàn để cô có thể tự thắt.

Sau khi chiếc xe hoàn thiện, Osborne lại phải đối mặt với một rào cản khác: Xin giấy phép lái xe ở bang Nevada, Mỹ - nơi cô sinh sống. Cô cần cung cấp giấy xác nhận của bác sĩ và điền các mẫu đơn cung cấp thông tin chi tiết về "bệnh tật" của mình.

"Tôi sinh ra đã như thế này và không có gì thay đổi cả. Tôi không bị bệnh. Cảm giác thật khó chịu", người phụ nữ nói.

Là một diễn giả truyền cảm hứng, Osborne đã ghi lại hành trình của mình trên mạng xã hội. Mặc dù phản hồi phần lớn là tích cực, cô vẫn nhận được một số bình luận nghi ngờ về khả năng lái xe của mình.

"Với tôi, việc lấy được giấy phép khó hơn người thường gấp triệu lần. Vì vậy, tôi sẽ trở thành tài xế giỏi hơn gấp vạn lần", cô khẳng định.

Osborne hiện hy vọng có thể đến bang California để thăm bạn bè, người thân.

Mir - em gái của Osborne - nói: "Tôi không thể diễn tả cảm giác háo hức mong đợi chị đến thăm như thế nào. Đó là thứ mà chúng tôi đã nói với nhau, mơ ước và cố gắng tưởng tượng trong nhiều thập kỷ, kể từ khi còn trẻ. Đây là một điều rất tích cực, sự tự do mà nhiều người khuyết tật không có được".

Theo CBC