Sống cùng nhà nhưng không hề biết mẹ đã "chết khô" trong phòng 10 năm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Mở tấm chăn nằm dưới "núi rác" trong phòng, người dọn dẹp ở Nhật Bản phát hiện thấy một thi thể đã chết từ lâu. Trong khi đó, con trai nạn nhân sống cùng nhà mà không biết mẹ chết khô từ bao giờ.

Nhân viên dọn dẹp sốc khi phát hiện thi thể chết khô

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ việc vừa xảy ra ở tỉnh nước này đang gây xôn xao dư luận, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Một nhóm người chuyên làm nghề dọn dẹp chuyên nghiệp được thuê để tới dọn nhà. Đây là căn hộ của một người đàn ông Nhật Bản. Sau đó, họ phát hiện ra một thi thể bị chết khô và cảnh sát địa phương đã xác định người chết là một phụ nữ mất tích cách đó khoảng 10 năm.

Sống cùng nhà nhưng không hề biết mẹ đã chết khô trong phòng 10 năm - 1
Ảnh trên là phòng trước khi dọn dẹp và bên dưới là căn phòng được dọn sạch sẽ (Ảnh: News).

Theo những người dọn dẹp, nam thanh niên thuê họ tới dọn căn hộ gồm 4 phòng ngủ. Đây là nơi anh ta sống cùng cha mẹ và chị gái nhưng không ai quan tâm tới việc quét dọn.

Căn nhà được mô tả là "nhà rác". Tại Nhật Bản, thuật ngữ "nhà rác" dùng để chỉ những nơi ở đặc biệt bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối, thậm chí có thể khiến giòi bọ sinh sống. Bởi vậy, những nơi này cần dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp.

Vài năm trước, người cha qua đời và chị gái nam thanh niên chuyển đi nơi khác sinh sống vì công việc. Theo lời kể của nam thanh niên, khoảng 10 năm trước đó, người mẹ cũng mất tích bí ẩn.

Mới đây khi chuẩn bị chuyển tới nơi khác làm việc, người này thuê đội dọn dẹp chuyên nghiệp tới xử lý núi rác thải trong nhà. Công ty dịch vụ đã cử một nhóm gồm 8 người, dự kiến hoàn thành công việc trong 8 tiếng.

Sống cùng nhà nhưng không hề biết mẹ đã chết khô trong phòng 10 năm - 2
Dù sống cùng nhà nhưng thi thể người mẹ bị chết khô trong phòng rất lâu mà con trai không hay biết (Ảnh: News).

Khi những người dọn vệ sinh bước vào một căn phòng đầy rác, họ nhấc tấm chăn và bộ đồ trải giường đã cũ ra ngoài, họ thấy có thứ gì đó kỳ lạ.

Ban đầu, họ tưởng là một mô hình đặt trên giường. Nhưng sự thật khiến tất cả đều sốc nặng và vội báo cho chủ nhà.

Nghi ngờ bộ xương người có thể là mẹ mình, nam thanh niên vội báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận đây chính là thi thể của người đã khuất, bị chết khô trên giường suốt thời gian rất dài.

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên nói có thể mẹ đã lặng lẽ qua đời trong phòng riêng mà không ai hay biết. Bà vốn là người có thói quen rời khỏi nhà suốt nhiều ngày nhưng không báo với ai và hiếm khi trò chuyện với mọi người.

"Có thể mẹ tôi đã trở về nhà sau vài ngày rời đi, nhưng không ai trong nhà biết điều đó", nam thanh niên nói.

Vì ngôi nhà chất đầy rác thải bốc mùi hôi thối nên các thành viên không phát hiện ra bất kỳ thứ mùi bất thường nào.

Hiện nguyên nhân cái chết và những vấn đề pháp lý liên quan chưa được cảnh sát công bố.

Nghề dọn xác chết "cô đơn" ở Nhật Bản

Ông Kouki Nishioka, chủ công ty phục vụ các gói dọn dẹp chuyên nghiệp cho biết, số tiền nam thanh niên phải chi trả cho lần dọn này là 500.000 yên (85 triệu đồng).

Sống cùng nhà nhưng không hề biết mẹ đã chết khô trong phòng 10 năm - 3

Một nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp tới dọn phòng của người sống một mình, qua đời không ai biết tại Nhật Bản (Ảnh: Shiho Fukada).

"Ban đầu, những người dọn vệ sinh rất sốc khi nhìn thấy bộ xương khô trên giường. Nhưng sau đó họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trình báo. Với công việc đặc thù này, chúng tôi nhận được ít nhất 10 đơn hàng mỗi tháng để dọn nhà cho những người chết cô đơn", ông Nishioka nói.

Trên thực tế, từ nhiều năm nay, Nhật Bản đã hình thành một nghề đặc biệt. Đó là những người chuyên dọn xác chết cô đơn trong nhà mà người thân của họ không hề hay biết hoặc không để ý tới.

Tại quốc gia này, những người sống một mình khi qua đời sẽ chỉ được phát hiện nếu hộp thư trước cửa nhà chứa đầy tài liệu mà không ai lấy ra hoặc tiền thuê nhà lâu không thanh toán. Đôi khi hàng xóm sẽ ngửi thấy mùi hôi khó chịu bốc ra.

Theo Reuters, khoảng 5 triệu người Nhật chọn lối sống không vợ, chồng hoặc không con cái. Ước tính mỗi năm khoảng 30.000 người dân nước này qua đời khi ở nhà một mình. Đây cũng là nước có dân số già nhất thế giới với 1/4 dân số ở độ tuổi trên 65. Ước tính tới năm 2025, con số này dự kiến tăng 40%.