Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu

Minh Nhân

(Dân trí) - Thời tiết nồm ẩm cận Tết Nguyên đán khiến cuộc sống của nhiều gia đình ở Hà Nội rơi vào cảnh "dở khóc dở cười".

Cuộc sống đảo lộn vì nồm ẩm

Những ngày trước Tết, Hà Nội xuất hiện nồm ẩm khiến Lê Hân (29 tuổi, quận Cầu Giấy) vô cùng lo lắng. Ở tháng thứ 4 của thai kỳ, Hân đi lại cẩn thận hơn vì nền nhà lúc nào cũng ướt như tưới nước, sợ trượt ngã.

Không chỉ nền nhà nhớp nháp, cửa kính còn "toát mồ hôi", cô đã áp dụng nhiều cách như lau nhà, bật điều hòa nhưng vẫn không ăn thua. Mấy chậu quần áo phơi từ mấy ngày trước nhưng không có nắng, bốc mùi hỗn tạp giữa ẩm ướt và nước xả vải khiến cô đau đầu.

"Sáng nay tôi dặn chồng trước khi đi làm xách 2 túi quần áo xuống tiệm giặt sấy đầu ngõ, tốn khoảng 60.000 đồng", Hân nói.

Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu - 1

Sàn nhà gạch "đổ mồ hôi" khiến Lê Hân chật vật di chuyển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu - 2

Hân chưa dám giặt quần áo, ám ảnh mùi ẩm mốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mở cửa nhà vào sáng sớm, Nguyễn Trung (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng) thấy sương mù dày đặc bao phủ. Trong nhà, sàn gạch đổ mồ hôi, dính chân nhớp nháp. Anh cẩn trọng bước cầu thang từng bước một, vào phòng ngủ bật máy hút ẩm kết hợp điều hòa.

"Chỉ cần đóng kín hết cửa, mở điều hòa chế độ dry (làm khô), điều hòa tự hút hết nước trong không khi là nhà khô ngay", Trung nói, cho biết cũng bảo quản thực phẩm khô trong phòng hút ẩm, tránh bị ẩm mốc.

Thời tiết nồm ẩm thường xuất hiện ở miền Bắc sau Tết nguyên đán. Tuy nhiên từ 23 tháng Chạp năm nay, mưa phùn, sương mù, độ ẩm hơn 80% đã gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Nhà cửa bắt đầu "toát mồ hôi", hơi nước đọng khắp nền nhà, tường, đường xá nhớp nháp, quần áo phơi không khô và nấm mốc sinh sôi, khiến nhiều người bị bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Dự báo từ ngày 8/2 (tức 29 Tết), nồm ẩm chấm dứt khi một khối không khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa rét cho miền Bắc.

Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu - 3

Mặt đá cầu thang luôn trong tình trạng "đổ mồ hôi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu - 4

Anh bật điều hòa kết hợp máy hút ẩm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dùng máy sưởi hong khô quần áo

Để đối phó với nồm ẩm, nhiều gia đình hạn chế mở cửa, hạn chế lau nhà hoặc chỉ lau khô, đóng cửa nhà vệ sinh sau khi dùng. Nếu có điều kiện, họ mua các loại máy sấy và máy hút ẩm với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Minh Ngọc, 25 tuổi, sống tại tầng 12 chung cư ở quận Hoàng Mai, cho biết sàn gỗ không bị toát mồ hôi như nhà mặt đất, nhưng kiểu thời tiết nồm ẩm khiến gia đình 4 thành viên cảm giác khó chịu.

Sau nhiều lần cân nhắc, anh trai Ngọc đã quyết định "xuống tiền" mua máy sấy giá 10 triệu đồng. Cầm trên tay mớ quần áo thơm tho, mềm mịn, cô tấm tắc công nhận "đáng đồng tiền bát gạo".

"Tôi ngán ngẩm nhất kiểu thời tiết nồm ẩm, nhiều lần không dám giặt đồ vì sợ phơi không kịp khô", Ngọc cho hay.  

Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu - 5

Cửa kính trong nhà vệ sinh "toát mồ hôi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Lê Quang Vũ, Tổng Giám đốc một chuỗi siêu thị điện máy, cho biết sức mua máy hút ẩm tăng trưởng mạnh từ 300 đến 400% so với cùng kỳ tuần trước.

"Ngoài vấn đề nồm ẩm, người dân quan tâm nhiều đến tình trạng ô nhiễm không khí nên đồng loạt mua máy hút ẩm", ông Vũ nói.

Theo ông, trước đây người dân thường có suy nghĩ những sản phẩm như máy sấy, máy hút ẩm chỉ phục vụ ngắn hạn trong mùa nồm ẩm. Thực tế các sản phẩm này là các thiết bị dài hạn, có thể dùng nhiều thời gian trong năm và năm này năm khác.

Ông Vũ khuyến cáo, để ứng phó thời tiết nồm ẩm, nếu điều kiện tài chính hạn chế người dân có thể dùng tủ sấy (1-2 triệu đồng) và máy hút ẩm (4-7 triệu đồng). Nếu xác định đầu tư dài hạn, người tiêu dùng có thể nên mua máy sấy giá từ 4 đến 20 triệu đồng tùy loại. 

Người Hà Nội vật lộn với nồm ẩm: Sàn nhà đổ mồ hôi trơn như bôi dầu - 6

Thúy dùng máy sưởi để hong khô quần áo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Thúy (27 tuổi, quận Cầu Giấy) nói đùa miền Bắc có ba mùa: nóng, lạnh và nồm. Sống một mình, không đủ kinh phí mua máy sấy hay máy hút ẩm, cô tận dụng máy sưởi để hong khô quần áo. 

Về đến nhà sau ca làm, nữ nhân viên văn phòng trải quần áo khắp phòng rồi bật máy sưởi. 

"Dù năm nào cũng phải "chống chọi" với nồm ẩm, mưa phùn kéo dài, tôi vẫn chưa thể thấy quen", Thúy chán nản nói.