Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An

(Dân trí) - Ngày 25/4, “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An đã khai trương nhằm hỗ trợ người khó khăn giữa dịch Covid-19. Dù trời có mưa nhưng người dân vẫn đến rất đông và xúc động khi nhận được sự trợ giúp.

ATM gạo được đặt tại chùa Pháp Bảo (đường Hai Bà Trưng, TP Hội An), là sự chung tay của các phật tử tại các chùa trên địa bàn thành phố, các mạnh thường quân và ca sĩ Ánh Tuyết -một người con của quê hương Hội An.

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 1

Khai trương ATM gạo đầu tiên tại Hội An để giúp đỡ người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 2

Người dân đến rất đông và tuân thủ theo sự hướng dẫn của các tình nguyện viên

Bà Võ Thị Bốn (phường Sơn Phong, Hội An) làm nghề bán vé số nuôi cháu nhỏ khuyết tật bẩm sinh. Ba mẹ cháu đi làm ăn xa tận Đăk Nông, gia cảnh cũng rất khó khăn nên gửi cháu cho bà nuôi. Cháu bị khuyết tật bẩm sinh, không ai trông giữ nên bà vừa bán vé số vừa giữ cháu.

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 3
Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 4

Trước khi nhận gạo, người dân sẽ được phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn

“Nhận được gạo tôi vui mừng lắm, cảm ơn các thầy, các mạnh thường quân đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn”- bà Bốn xúc động chia sẻ.

Mọi người đến rất đông, và xếp hàng theo đúng sự chỉ dẫn của các tình nguyện viên. Sau khi rửa tay sát khuẩn, nhận khẩu trang, mọi người đến tại ATM nhận được 3 ký gạo cùng 1 chai nước tương.

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 5
Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 6

Mọi người đều rất xúc động, vui mừng khi nhận được gạo miễn phí giữa dịch bệnh Covid-19

Thầy Thích Thông Lưu – đại diện Phật giáo Hội An - chia sẻ: “ATM gạo là sự chung tay của các phật tử tại các chùa trên địa bàn TP Hội An, các mạnh thường quân. Chúng tôi đã nhận được 25 tấn gạo và một số tiền ủng hộ, sẽ dành vào việc mua thêm gạo phát. Dự kiến ATM gạo sẽ hoạt động đến khi nào hết thì thôi, nếu các vị có lòng hoan hỉ xin ủng hộ để cùng chung tay giúp đỡ người khó khăn do dịch bệnh”.

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 7
Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 8

Người già, trẻ em được ưu tiên nhận gạo

ATM gạo sẽ phát một ngày nghỉ một ngày, thời gian phát từ 8h sáng đến 17h chiều. Những người khuyết tật, đau ốm không có khả năng đến nhận sẽ được hỗ trợ trực tiếp tại nhà.

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 9

Người khuyết tật được mang đến tận nơi, còn người không đi lại được, đau ốm được mang đến tận nhà

Ông Lê Văn Tám (xã Cẩm Kim, Hội An) chia sẻ: “Tôi nghe thông tin về ATM gạo trên truyền hình, hy vọng ở Hội An cũng có. Ai ngờ lại thành sự thật, mừng lắm. Tôi đạp xe đến từ sáng sớm, gạo sẽ phát từ sáng đến chiều nên ai cũng yên tâm xếp hàng, cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ”.

Người dân rơi nước mắt khi nhận quà từ “ATM gạo” đầu tiên tại Hội An - 10

Bà Võ Thị Bốn bán vé số và nuôi cháu khuyết tật đã rất vui mừng khi được nhận hỗ trợ

Cầm trên tay phần gạo được hỗ trợ miễn phí, bà Nguyễn Thị Vân (trú phường Điện Dương) không giấu được vui mừng. Bà cho hay, bản thân trước kia làm dọn buồng phòng cho khách sạn, nhưng từ khi các nhà hàng, khách sạn đóng cửa tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà cũng mất việc.

ATM gạo đầu tiên tại Hội An

Gia đình có 5 miệng ăn, chồng bà làm bảo vệ cũng mất việc và 3 con nhỏ. Bà phải tạm thời bán ve chai, nhưng mới tập tành đi mua nên kiếm cũng không được bao nhiêu.

“Khi nghe mọi người nói tại chùa Pháp Bảo có ATM gạo, tôi mừng lắm. Gia đình không làm nông, phải mua gạo thường xuyên, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên cũng phải tiết kiệm từng bữa. Giờ có gạo hỗ trợ tôi vui lắm, đỡ thêm phần nào khó khăn hiện nay”, bà Vân nói trong xúc động.

Công Bính – Ngô Linh